2020-06-01, 02:12 PM
Trên đời có thật sự có chữ Duyên ?( nói về Ngoài đời không phải online )
Duyên nợ là do trời ban , gặp nhau làm bạn bè cũng là duyên nợ . người cổ xưa có câu : hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng , đôi khi trên đường đời mình gặp nhau bước ngang qua đời nhau nhưng không có cơ hội nói 1 câu chào hỏi , đôi khi người ở xa tận chân trời cách xa nhau ngàn dặm thì lại gặp nhau làm bạn rồi trở nên thân thiết . Có những người nói vài câu lại muốn nói thêm vài câu . nói hoài hàng giờ vẫn thấy sự thu hút và hấp dẫn , ở nơi họ có 1 cái gì đó làm cho mình cảm nhận được sự chân thành dễ mến , có vài người lại nói chỉ vài câu đã trở nên 1 không khí ngột ngạt xung đột như khắc khẩu . chỉ sợ nói càng nhiều thì mình lại đem đến cho họ sự phiền muộn thay vì sự vui vẻ và điều đó thật sự không nên . Làm bạn cũng nên chọn bạn nào biết thông cảm cho những khuyết điểm của mình để họ dễ chấp nhận và cảm thông . đôi khi mình không cố tình nhưng vô tình làm người khác buồn thì không nên . Làm người đôi khi phải thận trọng để tránh những gì ngoài ý muốn xảy ra , phải không nào ?
Đôi dòng suy tư .
Duyên nợ là do trời ban , gặp nhau làm bạn bè cũng là duyên nợ . người cổ xưa có câu : hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng , đôi khi trên đường đời mình gặp nhau bước ngang qua đời nhau nhưng không có cơ hội nói 1 câu chào hỏi , đôi khi người ở xa tận chân trời cách xa nhau ngàn dặm thì lại gặp nhau làm bạn rồi trở nên thân thiết . Có những người nói vài câu lại muốn nói thêm vài câu . nói hoài hàng giờ vẫn thấy sự thu hút và hấp dẫn , ở nơi họ có 1 cái gì đó làm cho mình cảm nhận được sự chân thành dễ mến , có vài người lại nói chỉ vài câu đã trở nên 1 không khí ngột ngạt xung đột như khắc khẩu . chỉ sợ nói càng nhiều thì mình lại đem đến cho họ sự phiền muộn thay vì sự vui vẻ và điều đó thật sự không nên . Làm bạn cũng nên chọn bạn nào biết thông cảm cho những khuyết điểm của mình để họ dễ chấp nhận và cảm thông . đôi khi mình không cố tình nhưng vô tình làm người khác buồn thì không nên . Làm người đôi khi phải thận trọng để tránh những gì ngoài ý muốn xảy ra , phải không nào ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .


