2020-05-21, 09:43 AM
Cho hỏi, nếu không phải là hai người, vậy lấy cái gì để khẳng định đây chỉ là một người, dùng tay trái yêu tay phải?. Có phải tất cả cũng chỉ là lời phỏng đoán cá nhân?.
Ít ra thì họ cũng có hai cái tên khác nhau, một là Thì Thầm, một là Thầm Thì, khác biệt hoàn toàn, vẫn đỡ hơn người cứ Guest, Guest...
Còn nếu cho là một người vào đây có thể dùng bất cứ tên gì đi nữa thì vẫn nên vỗ tay khen họ hay, họ giỏi, bởi nghệ thuật phân thân của họ đủ hay để cùng một lúc đóng hai vai.
Riêng việc đoán mò họ là ông này bà kia càng khiến cho sự hiểu lầm nhau gữa các thành viên càng nhiều và hiềm khích càng tăng.
Tốt nhất là đọc cái người ta viết vẫn hay hơn là đoán họ là ai. Còn chuyện nhớ thương nhau, chuyện thất tình, chuyện cuộc đời, chuyện đối nhân xử thế, chuyện xã hôi... sẽ làm cho diễn đàn thêm phong phú, có cái để cười, để vui, để chia sẻ... Chẳng lẽ vào đây chỉ để xả rác tùm lum như ông bạn gì kia thì mới gọi là diễn đàn sao?.
Ít ra thì họ cũng có hai cái tên khác nhau, một là Thì Thầm, một là Thầm Thì, khác biệt hoàn toàn, vẫn đỡ hơn người cứ Guest, Guest...
Còn nếu cho là một người vào đây có thể dùng bất cứ tên gì đi nữa thì vẫn nên vỗ tay khen họ hay, họ giỏi, bởi nghệ thuật phân thân của họ đủ hay để cùng một lúc đóng hai vai.
Riêng việc đoán mò họ là ông này bà kia càng khiến cho sự hiểu lầm nhau gữa các thành viên càng nhiều và hiềm khích càng tăng.
Tốt nhất là đọc cái người ta viết vẫn hay hơn là đoán họ là ai. Còn chuyện nhớ thương nhau, chuyện thất tình, chuyện cuộc đời, chuyện đối nhân xử thế, chuyện xã hôi... sẽ làm cho diễn đàn thêm phong phú, có cái để cười, để vui, để chia sẻ... Chẳng lẽ vào đây chỉ để xả rác tùm lum như ông bạn gì kia thì mới gọi là diễn đàn sao?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...