2020-05-19, 02:52 PM
(2020-05-19, 02:32 PM)Tù tì Wrote: Có con dã nhân nó vỗ ngực đạch đạch lộn cái bottom lên đầu.
ê, Tù Tì, tao nói mày nghe nè, thật ra tao cũng không biết gì hết chơn, thôi thì mày cứ Tù Tì với Tì Tù lại đi nhe, tao rảnh tao tào lao bí đao vậy thôi, chớ ai yêu cái con khỉ nào thì tao có béo mập gì thêm đâu mà phải quan trọng, tao nói nhiều mắc công mày bảo tao ghen nữa thì hổng phải.. mày có quính lộn thì phải kiếm đúng người chớ tao không phải là đối tượng để mày giải quyết.. tao hóc hu hu hu.. giùm cho mày.. mày rất là thông minh nên tao tin là mày hiểu tao nói.. tao vô là để chọc ghẹo cho vui thôi chứ tao tắt máy là cái chuyện tình của mày nó vô sọt rác hết. Chuyện tình của mày chớ phải của tao đâu mà mắc công tao phải nhớ phải biết, nhưng mà nếu mà tao có lên mạng mà đọc mày đăng nữa gặp lúc tao rảnh thì tao lại tào lao nha mày. Ai biểu mày không email riêng mà mày đăng công cộng như cái cầu tiêu cho ai muốn vô đi tè thì đi. Mày phải trách mày trước chớ sao trách tao được?
Thôi tau đi ra đây, mày ở lại mạnh giỏi.



Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..