2020-05-18, 11:41 AM
Ôn lại bài cũ
Mọi sự ở đời xảy ra là do nhân duyên. Khi hiểu như vậy có 3 lợi lạc:
Con người luân hồi là do chính mình. Nên nhớ mình dùng 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) này để làm việc gì mới quan trọng.
Hãy cố gắng tu tập . Nếu đủ duyên, ta có thể đắc quả trong kiếp này . Bằng không, ta tạo duyên lành cho những kiếp kế tiếp để khi hội đủ điều kiện có thể đắc quả .
Sống không dễ ngươi.
Dễ ngươi gồm có ba:
1- Coi thường điều ác nhỏ rồi làm. Nhỏ quá, đáng cái gì?
2- Coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Nhỏ quá, làm chi mất công?
3- Không e sợ sanh tử. Khi nào chết hẳn hay; bây giờ còn sống, sống cho nó đã.
Nên nhớ:
Phật trí vô biên,
Phật lực vô cùng,
Phật tâm vô lượng .
Mặc dù biết căn cơ của chúng sanh, nhưng Phật không thể độ người vô duyên .
Mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, mỗi tháng trôi qua là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng gần miệng huyệt.
Xúc là sự gặp gỡ giữa 6 căn và 6 trần. Xúc không phải là touching mà nó là meeting, gathering, nó là sự hội tụ, sự gặp gỡ, là sự gắn kết. Nhờ xúc, có thọ, và nhờ thọ có tưởng.
Hãy chuyên cần, tinh tấn. Đừng lãng phí thời gian.
Mọi sự ở đời xảy ra là do nhân duyên. Khi hiểu như vậy có 3 lợi lạc:
- sống có trách nhiệm hơn. Cho dù nhỏ đến đâu, mọi sự là cái cớ cho vô vàn chuyện khác.
- buông bỏ.
- sống an lành nhờ buông bỏ.
- Tiền nghiệp
- Tâm lý
- Môi trường sống
Con người luân hồi là do chính mình. Nên nhớ mình dùng 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) này để làm việc gì mới quan trọng.
Hãy cố gắng tu tập . Nếu đủ duyên, ta có thể đắc quả trong kiếp này . Bằng không, ta tạo duyên lành cho những kiếp kế tiếp để khi hội đủ điều kiện có thể đắc quả .
Sống không dễ ngươi.
Dễ ngươi gồm có ba:
1- Coi thường điều ác nhỏ rồi làm. Nhỏ quá, đáng cái gì?
2- Coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Nhỏ quá, làm chi mất công?
3- Không e sợ sanh tử. Khi nào chết hẳn hay; bây giờ còn sống, sống cho nó đã.
Nên nhớ:
Phật trí vô biên,
Phật lực vô cùng,
Phật tâm vô lượng .
Mặc dù biết căn cơ của chúng sanh, nhưng Phật không thể độ người vô duyên .
- Cơ hội được làm người là rất khó,
- cơ hội gặp được chánh pháp là rất khó,
- cơ hội mà có đủ điều kiện tâm sinh lý để mà tu tập cũng rất khó.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, mỗi tháng trôi qua là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng gần miệng huyệt.
Xúc là sự gặp gỡ giữa 6 căn và 6 trần. Xúc không phải là touching mà nó là meeting, gathering, nó là sự hội tụ, sự gặp gỡ, là sự gắn kết. Nhờ xúc, có thọ, và nhờ thọ có tưởng.
Hãy chuyên cần, tinh tấn. Đừng lãng phí thời gian.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)