2020-05-10, 08:53 AM
Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn huynh.
Do thi thoảng ảnh hỏi em coi có phải ảnh uống nhiều không, thì em gật đầu lia lịa. Cũng may là hồi giờ em chưa có càm ràm ảnh. Hôm nay, ảnh đem cái bình thủy tinh em thường đựng nút chai ra, cho em coi. Em giật mình khi thấy nút chai nhiều quá, nên vội vàng chạy đi hỏi huynh coi sao.
Huynh sẽ cai được rượu thôi. Cái chai Ken này sẽ là vật kỷ niệm sau này của Huynh.
Do thi thoảng ảnh hỏi em coi có phải ảnh uống nhiều không, thì em gật đầu lia lịa. Cũng may là hồi giờ em chưa có càm ràm ảnh. Hôm nay, ảnh đem cái bình thủy tinh em thường đựng nút chai ra, cho em coi. Em giật mình khi thấy nút chai nhiều quá, nên vội vàng chạy đi hỏi huynh coi sao.
Huynh sẽ cai được rượu thôi. Cái chai Ken này sẽ là vật kỷ niệm sau này của Huynh.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn



