2020-05-05, 05:16 PM
(2020-05-05, 05:05 PM)BaEch Wrote: Hôm nay tớ buồn như con chó chết, sao mấy bạn cứ đem tớ ra mà cạo vẫy thế này?
Không biết vì sao buồn? Cũng không dám hỏi sợ bị nói như lần trước.
Thôi thế này nhé, trên đời có nhiều người nằm liệt, bịnh tật hiểm nghèo, không đủ chân tay, không nhìn thấy vạn vật bằng mắt, cũng không nghe được mọi thứ xung quanh bằng tai, cũng không thể nói bằng miệng lưỡi, có những người chết trong cô đơn, muốn sống khỏe không phiền hà ai mà cũng không được. Hãy cố gắng nghĩ đến 1 trong những người này và nhìn lại bản thân. Tạ ơn Trời vì mình còn quá may mắn đi đứng, ăn uống được, chưa để ai thay tã cho. Vậy đi nha. :chay:
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..