2020-05-05, 04:31 PM
[quote pid='238758' dateline='1588709066']
Nếu người ta serious với nhau, người ta than buồn, thì mình còn dám ý kiến ý cò
Chứ người ta đem chuyện tình cảm ra đùa với nhau.. mình vào ý kiến ý cò, là mình muốn ăn dao🔪phai, bà hiểu tui nói hông
Ếch cảnh cáo tui rồi. Đừng ôm đồm chuyện người ta vào mình .. nên thiệt tình mà nói tui cũng ớn lắm
Tui coi vậy chứ nhát gan lắm, bị mấy vố rồi cũng giống như chim 🐦cành mềm, ý kiến ý cò là rụng hết lông như chơi
[/quote]
Chòi oi, TV ơi là TV. Anh ND ở VN. Một ngày ảnh gặp trăm ngàn con người, trong số đó có thể là những người ảnh thích. Ảnh mang vô nói vậy thôi, chứ có phải cô nào chị nào ở đây đâu mà TV lo dữ vậy. Thì đứng ở cương vị 1 người bạn chững chạc thì khuyên thôi kiếm mối khác đi, làm người có suy nghĩ, biết buồn biết đau cho mình thì cặp kia họ cũng thế thôi, tình yêu đẹp là tình yêu biết hy sinh cho người mình yêu nhất. Phải bỏ cái gì là chiếm đoạt. Buồn thời gian sẽ hết. Đời đâu có thiếu đàn bà. Cô này xinh thì cô khác cũng xinh. Mỗi hoa mỗi vẻ. Đại loại như thế.
Mất mát gì đâu ?
Hơn nữa nếu 3X nói không dính tới TV thì cứ vậy đi. Suy nghĩ nhiều làm gì?
Nếu người ta serious với nhau, người ta than buồn, thì mình còn dám ý kiến ý cò
Chứ người ta đem chuyện tình cảm ra đùa với nhau.. mình vào ý kiến ý cò, là mình muốn ăn dao🔪phai, bà hiểu tui nói hông
Ếch cảnh cáo tui rồi. Đừng ôm đồm chuyện người ta vào mình .. nên thiệt tình mà nói tui cũng ớn lắm
Tui coi vậy chứ nhát gan lắm, bị mấy vố rồi cũng giống như chim 🐦cành mềm, ý kiến ý cò là rụng hết lông như chơi
[/quote]
Chòi oi, TV ơi là TV. Anh ND ở VN. Một ngày ảnh gặp trăm ngàn con người, trong số đó có thể là những người ảnh thích. Ảnh mang vô nói vậy thôi, chứ có phải cô nào chị nào ở đây đâu mà TV lo dữ vậy. Thì đứng ở cương vị 1 người bạn chững chạc thì khuyên thôi kiếm mối khác đi, làm người có suy nghĩ, biết buồn biết đau cho mình thì cặp kia họ cũng thế thôi, tình yêu đẹp là tình yêu biết hy sinh cho người mình yêu nhất. Phải bỏ cái gì là chiếm đoạt. Buồn thời gian sẽ hết. Đời đâu có thiếu đàn bà. Cô này xinh thì cô khác cũng xinh. Mỗi hoa mỗi vẻ. Đại loại như thế.
Hơn nữa nếu 3X nói không dính tới TV thì cứ vậy đi. Suy nghĩ nhiều làm gì?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

