2020-04-28, 01:13 AM
Hôm nay quế xưa tui được nghe chương trình nhạc song ca đặc biệt thiệt là hay wơá ...
Xin cám ơn tất cả các ca sĩ đã mất công tập luyện, mất nhiều thời giờ để tập hát 2, 3 bè. Các cô thì uống trà chanh đường, để cho giọng được trong trẻo và thuỳ mị. Các anh thì uống Tề ki la, hoặc bia hơi cho giọng thêm trầm và đầy hơi. Nhờ vậy mà tui đóng kín cửa và bật to lên để nghe trong căn phòng tối với một bình trà và ly cà phê, quế xưa tui lại liên tưởng tới cái thời mình còn ngồi ở quán cà phê nghe nhạc live vào buổi tối.
Thế cho nên nghe sơ sơ từ chiều nhưng tui chờ đến tối để nghe lại từ đầu tới cuối và tiện đây xin viết lời cảm tạ các ca sĩ, cũng không quên hôm nay được nghe tài mix âm thanh của anh Lãng thật là tuyệt vời. Quá là hay ...
. Hôm trước qx cũng có nghe bài của Tàu hũ hát hay mix "Ô môi" ở đâu đó với điệu cha cha thật hay, nhưng qx không nhớ ở đâu để quote lại. Nói tóm lại chương trình song ca hôm nay tuyệt vời ... .
Chúc các bạn một tối ngủ ngon hoặc một ngày an lành ở bờ bên kia đại dương ...
Xin cám ơn tất cả các ca sĩ đã mất công tập luyện, mất nhiều thời giờ để tập hát 2, 3 bè. Các cô thì uống trà chanh đường, để cho giọng được trong trẻo và thuỳ mị. Các anh thì uống Tề ki la, hoặc bia hơi cho giọng thêm trầm và đầy hơi. Nhờ vậy mà tui đóng kín cửa và bật to lên để nghe trong căn phòng tối với một bình trà và ly cà phê, quế xưa tui lại liên tưởng tới cái thời mình còn ngồi ở quán cà phê nghe nhạc live vào buổi tối.
Thế cho nên nghe sơ sơ từ chiều nhưng tui chờ đến tối để nghe lại từ đầu tới cuối và tiện đây xin viết lời cảm tạ các ca sĩ, cũng không quên hôm nay được nghe tài mix âm thanh của anh Lãng thật là tuyệt vời. Quá là hay ...







Chúc các bạn một tối ngủ ngon hoặc một ngày an lành ở bờ bên kia đại dương ...