2020-04-27, 07:25 PM
Quote:Có một cái tui thấy vui nhất, chợ Trời không còn bề bộn như xưa, vui hơn nhờ có chương trình hát với nhau các kiểu, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, hy vọng cái hòa khí ấy sẽ còn mãi và ngày càng nhiều hơn. Niềm vui mà biết khai thác sẽ không thiếu đề tài để trao đổi, bàn luận là vậy.
Ngoại Đạo gia,
Hai hôm nay anatta hơi bận bịu quá nên chưa có viết trao đổi gì thêm được về 2 posts của ND vừa rồi. ND cho tôi đôi ngày, sẽ nói thêm chút chuyện về đề tài đó.
Về Chợ Trời thì tôi cũng cảm thấy như vậy. Không khí vui vẻ, hòa ái, thông cảm hơn. Bớt ném bom, quăng lựu đạn
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore



