2020-04-27, 07:20 PM
(2020-04-27, 06:58 PM)tuyetvan Wrote: Phải hông đó??
Nói chứ Thượng đế tạo nên mình có nhu cầu tình cảm .. 💏 ... có thì cũng vui vui cho qua ngày .. nhưng trong thế giới ảo, thì nhớ là nó ảo .. ngoài đời thì nó thiệt sự hơn
Những người thích ảo, chắc vì họ tin vào .. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở .. thích "thú đau thương" .. hơn là thích cầm chắc hạnh phúc trong tay .. họ e dè khi thấy hạnh phúc đứng bên cạnh họ .. họ thích nhìn hạnh phúc xa xa 😂
Hạnh phúc là gì? Nó cũng mờ ảo xa vời vì con người luôn tham lam và đứng núi này trong núi nọ. Hạnh phúc là bọt biển, là bóng nắng, là những gì chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể nắm bắt.
Thật sự tình chỉ đẹp khi tình dang dở, vì lúc họ xa nhau, những cái xấu của nhau chưa hiện ra nhiều, tình yêu còn đầy ấp để thứ tha cho nhau.


Hỏi thế gian tình là chi chi ...