2020-04-17, 08:24 AM
trước đây , Vân có nói ... có hiếu với cha mẹ là có hiếu khi cha mẹ còn sống ... chứ tới lúc cha mẹ chết rồi , mình cúng cái này cái kia .. mà khi họ còn sống , thì mình không muốn ngó ngàng tới ... RH hình như không đồng ý, Vân cũng muốn biết RH nghĩ gì trong trường hợp này
có nhiều người nghĩ Vân nói chuyện bao đồng ... nhưng đó là sự thật
chuyện gì , thì cũng có nhiều tình tiết trong đó ... là người ngoài , mình khó nói lắm , vì mình đâu biết tình tiết bên trong thật sự là thế nào ??
- có thể có trường hợp .. mẹ chồng nàng dâu ngày xưa , mà bây giờ họ khó gần gủi với nhau không ??
- hay có thể vì ... người già có những ý thích .. không hợp với gia đình mình , làm xáo trộn gia đình mình ???
- hay có thể vì .. nàng dâu , hay ông rể .. không có tấm lòng thương người già ... chỉ muốn .. gia đình mình là gia đình nhỏ của mình thôi ??
- gởi người khác chăm lo thì mình không yên ... còn mình chăm lo thì cũng không xong ???
- gởi vào nhà dưỡng lảo , thì người già không chịu ??
vân vân và vân vân những tình tiết bên trong đó ... chưa kể tới việc ... người xa trách người gần không chịu lo
tóm lại ... Vân chỉ muốn nhắc ... làm được gì cho cha mẹ , thì cứ làm .... làm khi cha mẹ còn sống .. làm mà không sanh nạnh , không gây gổ , không chằm dằm .. khiến cho cha mẹ không vui

có nhiều người nghĩ Vân nói chuyện bao đồng ... nhưng đó là sự thật

chuyện gì , thì cũng có nhiều tình tiết trong đó ... là người ngoài , mình khó nói lắm , vì mình đâu biết tình tiết bên trong thật sự là thế nào ??
- có thể có trường hợp .. mẹ chồng nàng dâu ngày xưa , mà bây giờ họ khó gần gủi với nhau không ??
- hay có thể vì ... người già có những ý thích .. không hợp với gia đình mình , làm xáo trộn gia đình mình ???
- hay có thể vì .. nàng dâu , hay ông rể .. không có tấm lòng thương người già ... chỉ muốn .. gia đình mình là gia đình nhỏ của mình thôi ??
- gởi người khác chăm lo thì mình không yên ... còn mình chăm lo thì cũng không xong ???
- gởi vào nhà dưỡng lảo , thì người già không chịu ??
vân vân và vân vân những tình tiết bên trong đó ... chưa kể tới việc ... người xa trách người gần không chịu lo
tóm lại ... Vân chỉ muốn nhắc ... làm được gì cho cha mẹ , thì cứ làm .... làm khi cha mẹ còn sống .. làm mà không sanh nạnh , không gây gổ , không chằm dằm .. khiến cho cha mẹ không vui