2020-04-16, 05:33 AM
Nếu quả thật ai hồi nhỏ có tiêm ngừa BCG thì bây giờ em Cô-Vy không thèm để ý tới thì giờ mình hết sợ rồi. Hôm qua ngồi đọc thấy cái tin ấy, buồn tình rờ rẫm khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy, hóa ra mình cũng có một nốt thẹo giống như thế. Chỉ tiếc là không phải bên bắp tay phải hay trái như mọi người thường khác, té ra nó nằm ở một chỗ kín đáo, trên đùi, gần mờ-ông...
Chợt nhớ lại lời Mẹ kể, thời ấy đi chích ngừa BCG, Mẹ có nghe mọi người bảo với nhau, cứ con trai thì tiêm bắp tay cho tiện, còn con gái thì tiêm ở gần mờ-ông, sau này mặc quần dài sẽ được che đi, không sợ xấu, dễ lấy chồng. Chả hiểu nghĩ gì, Mẹ lại cho chích mình ở gần mờ-ông, dấu nó đi, chắc để sau này mình dễ lấy vợ đó mà...
Buồn tình, lấy điện thoại ra chụp một phát, khoe lên đây chơi, từ nay hết sợ em Cô-Vy rồi.
![[Image: 20200414-005304.jpg]](https://i.postimg.cc/FF2wckX7/20200414-005304.jpg)
Hình đã được cắt lại cho gọn gàng, thấy cái vết thẹo thui. Để nguyên tấm nhìn kỳ lắm....
Chợt nhớ lại lời Mẹ kể, thời ấy đi chích ngừa BCG, Mẹ có nghe mọi người bảo với nhau, cứ con trai thì tiêm bắp tay cho tiện, còn con gái thì tiêm ở gần mờ-ông, sau này mặc quần dài sẽ được che đi, không sợ xấu, dễ lấy chồng. Chả hiểu nghĩ gì, Mẹ lại cho chích mình ở gần mờ-ông, dấu nó đi, chắc để sau này mình dễ lấy vợ đó mà...
Buồn tình, lấy điện thoại ra chụp một phát, khoe lên đây chơi, từ nay hết sợ em Cô-Vy rồi.
![[Image: 20200414-005304.jpg]](https://i.postimg.cc/FF2wckX7/20200414-005304.jpg)
Hình đã được cắt lại cho gọn gàng, thấy cái vết thẹo thui. Để nguyên tấm nhìn kỳ lắm....
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...




