2020-04-14, 05:12 PM
(2020-04-14, 05:04 PM)lãng Wrote: Tao không biết hay/dở thế nào nhưng lúc buồn quá viết ra cũng nguôi ngoai nhiều mày ơi, cô bạn mày nói đúng.
Tao đọc mày viết nhiều câu làm lòng trầm lắng lắm chứ nhưng chắc mày không có dịp buồn nhiều và buồn lâu nên ít viết.
Tao biết cái khuyết điễm khi tao làm thơ là chỉ day đi trở lại vài hình ảnh, hay vài từ. Thành ra nó giông giống nhau, không có chút sáng tạo. Để suy nghĩ thêm về cách làm thơ coi sao, chứ dạo này tao cũng thấy có hứng thú với thơ lắm.

Buồn thì buồn nhiều, nhưng ít dám viết ra. Những gì viết ra nơi chốn public vẫn là điều có thể hại mình sau này, cho nên tao cũng cố gắng cẫn thận khi viết cái gì đó. Rất nhiều lúc viết ra rồi, lại xóa ngay trong khoảng thời gian ngắn sau đó. Cũng có khi mình gửi gấm tâm sự cho một người, mà người khác lại cứ tưởng là họ. Khổ lắm.
