2020-04-08, 12:49 PM
Bee, anh có sưu tập được vài câu cách ngôn xử thế, góp với Bee cho vui.
_ Có tiền bạc, thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân; còn cho mượn, lại tạo ra thành kẻ thù. (Alexandre Dumas Fils )
_ Có nhiều cái Ân to lớn quá, đến đỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái Ân ấy đi. (Alexandre Dumas Père )
_ Đối với một kẻ đã cướp vợ anh, thì không còn có cách trả thù nào thâm thúy hơn là hãy nhường cái con đàn bà bạc tình ấy cho nó luôn. (Sacha Guitry) :)
_ Bất cứ một ai… cũng đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. (Charles Monselet )
_ Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu, là chính vì nó chạm đến cái tánh phách lối hỗn xược của ta. (La Rochefoucauld.)
_ Có tiền bạc, thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân; còn cho mượn, lại tạo ra thành kẻ thù. (Alexandre Dumas Fils )
_ Có nhiều cái Ân to lớn quá, đến đỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái Ân ấy đi. (Alexandre Dumas Père )
_ Đối với một kẻ đã cướp vợ anh, thì không còn có cách trả thù nào thâm thúy hơn là hãy nhường cái con đàn bà bạc tình ấy cho nó luôn. (Sacha Guitry) :)
_ Bất cứ một ai… cũng đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. (Charles Monselet )
_ Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu, là chính vì nó chạm đến cái tánh phách lối hỗn xược của ta. (La Rochefoucauld.)


Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore