2020-04-07, 07:11 PM
(2020-04-07, 09:33 AM)maytrang Wrote: Vân thắc mắc ... vì đây không phải là 1 cách kêu thông dụng
lần đầu tiên Vân nghe đó ... bởi vậy Vân ko để ý khi Hope nói Vân lấy tiền giụt thùng rác .. Vân nghĩ chĩ có lấy vàng bạc giụt thùng rác , chứ ai lấy tiền giụt thùng rác ??
Hope là người đầu tiên Vân nghe dùng chữ "thùng rác" dành cho người ta
nói thiệt ... Vân ko vui ... nhưng cũng không cần Hope xin lỗi ... vì Vân chưa nghe Hope kêu Vân là .. thùng rác :78:
chắc Vân khéo tưỡng tượng .. vì Vân thấy thùng rác cho mình 1 hình ảnh dơ bẫn , tạp nhạp trong đó ... nếu mình dùng để gọi ai , thì thấy xót xa làm sao đó
Hope nói với Vân 1 lần nữa.. Hope không có nói ai là rác hết.. Vân đọc thế nào mà cứ đổ lỗi của Vân trên mình Hope vậy ?
Anh ND đã tha lỗi cho Hope thì coi như chưa có ai hết mà Hope gọi họ là rác
Hope không có lỗi với cái suy nghĩ lệch lạc của Vân..
Không có ai mang vàng bạc bỏ vô thùng rác cả.. ngay cả tiền.. có điều Hope nói tiền của người ta họ làm sao cũng được..
Nói thật, ở ngoài đời Hope xin lỗi vạn người, chẳng thành vấn đề gì với Hope cả, dù cái lỗi là ở người ta, Hope cũng nói không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Và Hope cố gắng để người ta tiếp tục công việc không phải bận tâm đến chuyện cũ. Nhưng Hope nghĩ Vân sẽ không bao giờ có cái can đảm để nói câu xin lỗi với ai..
Ở đây hôm bữa Hope thấy ai cũng bất bình với Vân, họ không có vui với những gì Vân đã làm, không phải 1,2 người mà khá là nhiều .. Hope tưởng là Vân cũng biết suy nghĩ lại, cũng có thể sẽ xin lỗi họ, nhưng Vân không có làm được.. Vân không biết xin lỗi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..