2020-03-28, 08:07 PM
Vào để hug ảo mài một cái.
Sài Gòn của mài ngày xưa, của tau bây giờ nó tan tác như vậy đó, nhưng thôi, cứ để cho nó như vậy đi, cùng tất biến, biến tất loạn, loạn tất thông...
Bài này chỉ dành cho số ít những ai còn nhớ và nghĩ về SG. Chứ tau thấy dường như trong mắt nhiều người, SG nói riêng, VN nói chung, chả còn cái quái gì để nhớ để thương nữa cả, tau nói vậy có cực đoan lắm không?.

Sài Gòn của mài ngày xưa, của tau bây giờ nó tan tác như vậy đó, nhưng thôi, cứ để cho nó như vậy đi, cùng tất biến, biến tất loạn, loạn tất thông...
Bài này chỉ dành cho số ít những ai còn nhớ và nghĩ về SG. Chứ tau thấy dường như trong mắt nhiều người, SG nói riêng, VN nói chung, chả còn cái quái gì để nhớ để thương nữa cả, tau nói vậy có cực đoan lắm không?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...