2020-03-28, 02:50 PM
(2020-03-28, 01:51 PM)Bee Wrote: Bee là tà ma ngoại đạo hả ?trên đời cái gì ma quái là đẹp và vui . cái gì thần thánh chán lắm .
đại khái điển hình là đi bar phải tốn tiền mà bà con rủ nhau đi nườm nượp
đi nhà thờ đi chùa , van xin năn nỉ cũng chẳng ai chịu đi .
Ở dưới địa ngục có một nơi đặc biệt, nơi này không phải để trừng phạt tội nhân mà cho con người hưởng lạc. Nhiều khu dành riêng cho mỗi nhóm người. Tùy cái tâm của người đó như thế nào thì sẽ bị lạc vô thế giới ấy. Khu vực sòng bài, khu vực gái đẹp, khu vực trai trẻ đẹp, khu ăn uống có các nhà hàng sang chảnh, khu bia rượu ngoại mắc tiền, khu cờ bạc, khu ma túy hút sách, có cả khu đèn đỏ của gái điếm nửa. Các khu này gọi là các cảnh giới, các thế giới.Ma Vương tổ chức ra các khu ấy là để con người được hưởng lạc. Sau khi người nào vì mê đắm thế giới nào rồi đi vào thế giới ấy thì trở thành nô lệ của thế giới ấy. Đến lúc ấy là qua giai đoạn lạy. Lạy tức là nô lệ lạy ông chủ. Cho nên mới gọi hình thức lạy là tà ma ngoại đạo. Thế giới thần thánh không có ông chủ, không có nô lệ, không có lạy. Khu vực của thế giới thần tháng gọi là khu vực đạo đức tương lai. Ma Vương tổ chức ra hàng trăm khu vực dành cho con người bước vào nhưng không có khu vực đạo đức. Vì thế thế giới thần thánh không có lạy, không thuộc về tà ma ngoại đạo của Ma Quỉ là có lạy. Lạy được thần thánh xác định là thế giới của quỉ ma.