2020-03-21, 04:37 PM
(2020-03-21, 02:43 PM)maytrang Wrote: rồi dân ngoại quốc sống ở Trung quốc , không lẻ họ .... phụ Trung quốc ém vụ .. các thành phố lớn vắng hoe ???Hình như bị nhiều quá, bác sĩ với y tá chịu không nỗi với lương tâm mới nói ra ngoài, dân của họ còn không biết, huống chi dân ngoại quốc, nếu không che giấu từ ban đầu, thì thế giới ngày nay đâu rơi vào thảm hoạ như vậy.
Con người ai mà không quí mạng sống, phản xả tự nhiên lo sợ ít nhiều đó là tất nhiên, mặt dù trời kêu ai nâý dạ, không lo cẩn thận, trời chưa kêu thì đã tiêu đời, lại cộng thêm kinh tế hôm nay và ngày mai.
Mong ngày trời nắng tươi sáng sớm đến mới với nhân loại, trước nhất mong mỗi người tinh thần bình an, bình tỉnh đối đầu bất cứ chuyện gì xảy ra, từ xưa tới nay có biết bao nhiêu chuyện khủng hoảng xảy ra mà, rồi cũng từ giả chào tạm biệt ra đi thôi, coi như để lại thử nghiệm tâm trạng trong cuộc sống, và tình người đối với tình người.
