2020-03-21, 03:27 PM
(2020-03-21, 03:14 PM)maytrang Wrote: ý Hope nói ... có người được 100% chu kỳ ... có người được 50% thôi đó hả![]()
ok , thôi tạm thời là như vậy đi
còn chuyện Chúa Jesus thì là như thế này , Vân nói tóm gọn ở đây thôi
- Chúa gỡi cho loài người invitation , cũng như cho biết tình trạng là như thế nào ... ai cũng phạm tội (tất cả đều đáng bị ném vào địa ngục đời đời) ... nhưng nhờ tin vào Chúa (thì những người này sẻ tránh được sự trừng phạt)
- có những vấn đề mình suy nghĩ ở đây
i. hể anh tin Chúa ... tin thiệt chứ không phải trót lưỡi đầu môi , gạt Chúa nhá ... Bam .. anh được vào thiên đàng đời đời
ii. nhưng nếu anh có làm việc cho Chúa ... thì anh sẻ được nhận lảnh phần thưỡng , nếu phẩn thưỡng đó không bị lữa đốt thiêu rụi mất tiêu ... còn nếu việc làm của anh bĩ lữa đốt mất tiêu , thì anh bị mất phẩn thưởng , mà chỉ được bước vào thiên đàng thôi
nói nhỏ nhỏ cho Hope nghe nha .. Vân không phải chỉ muốn vào thiên đàng thôi , mà Vân còn muốn nhận phần thưỡng nữa kia kia ...
nếu Vân tin Chúa , mà Vân không làm gì cho Chúa cả ... thì Vân chỉ được vào thiên đàng , với 2 bàn tay trắng
nhưng nếu Vân vừa tin Chúa , vừa làm việc cho Chúa ... thì Vân vào thiên đàng , với phần thưởng chờ sẳn cho Vân
- làm nhiều thì được thưởng nhiều .. làm ít thì được thưởng ít
cũng như chuyện phạm tội , hay không tin Chúa .. bị ném vào địa ngục
nhưng không phải ai cũng như ai
- ai phạm tội nhiều thì bị trừng phạt nhiều ...... ai phạm tội ít thì bị trừng phạt ít
CHUÁ CÔNG BÌNH , KHÔNG HỀ THIÊN VỊ
Đúng rồi, có người được 100 có người được 50 và cũng có người được 10.. thành ra vui với người được 100 và cũng vui với người được 10.. trong cái đau có cái thương, trong cái thương có cái đau vậy nó mới đi chung mới khổ...
Xin cho con đừng sa trước cám dỗ
Mà cho thằng kia sa hộ con huh?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

