2020-03-21, 02:56 PM
(2020-03-21, 02:41 PM)maytrang Wrote: đồng ý ... nhưng Hope quên chuyện gì vửa xảy ra rồi sao ??
người ta nói ... người ta ghét Tàu
nhưng người ta lại dùng tiếng Hán việt , mà không ai hiểu người ta nói gì
ok , thôi bỏ qua chuyện này đi ... nói vòng vòng , 1 chộc , cả 2 đứa mình .. hơi bị confused đó
anyway , Vân thích Hope viết chữ bỏ dấu vào ... như vậy , Vân không ngồi đó đoán mò nữa :kiss:
Thì cứ tưởng tượng họ nói tiếng Lào, hay nói tiếng Pháp đi... không hiểu thì thôi chứ biết làm sao bây giờ..
1 chữ nếu nhiều người hiểu thì còn xài được, chứ chỉ có 1 vài người hiểu thì nó cũng khó tồn tại..
Ví dụ người ta bảo : Buồn như con chuồn chuồn... thật ra nó chỉ có suông vần thôi chứ không có ý nghĩa gì cả ..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..