2020-03-21, 02:53 PM
(2020-03-21, 02:45 PM)Hope Wrote: Con người rồi thì ai cũng có ngày ra đi... muốn hay không cũng không tránh được
Mỗi ngày mỗi tội... mở mắt ngủ dậy đến lúc nhắm mắt đi ngủ lại cũng đầy tội đầy lỗi mà, lỗi to lỗi nhỏ, chất chồng.. không ai hoàn toàn cả..
ở đây , Vân có vài điều muốn chia sẻ ...
i. con người nói "sanh lảo bịnh tữ" ... chưa chắc gì đúng
vì có nhiều người ... chưa kịp thành lảo ... chưa kịp có bịnh ... chỉ ... sanh rồi tữ .. chưa qua giai đoạn "lão , bịnh" .. mà đả tử rồi ...
ii. Van cũng đồng ý không có ai hoàn toàn cả
nếu ai nói mình hoàn toàn thì người đó nói láo
nếu nói theo Kinh thánh ... có tội , thì phải bị ném vào địa ngục ... đời đời
nhưng nếu ai tin vào Chúa Jesus ... thì lại nhận sự sống trên thiên đàng .. đời đời
NÊN NHỚ ... ĐÂY LÀ LỜI KINH THÁNH NÓI ... CHỨ KHÔNG PHẢI LỜI VÂN NÓI .. VÌ VÂN KHÔNG CÓ QUYỀN CHO AI VÀO THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC ... ĐỜI ĐỜI CẢ
