2020-03-20, 02:49 PM
(2020-03-20, 01:06 AM)quexua Wrote: Hi Tea,
Ùm nghĩ cũng lạ, cứ hể Tea on thì qx off ... và Tea off thì qx lại on .. :thinking-face4:
qx mới đọc thấy cali ban hành lệnh "shelter" statewide. qx liền ra đường chạy một vòng, đến Winco thì thấy họ bắt xếp hàng ở ngoài đường một cái line dài. Có lẻ họ giới hạn số người vào, không được đông quá. Làm nhớ những lúc đi shopping mall thấy người ta xếp hàng ngoài cửa chờ đợi tới phiên vào mua bóp Coach hay LV. Không ngờ bây giờ đi mua food mà cũng thế, giống thời thế chiến quá ... qx lủi thủi đi về luôn.
Nhà thương vắng vậy chắc Tea cũng đở mệt, có thời gian uống cà phê nhỉ. Có lẻ lúc này là lúc những người đi làm medical cảm thấy phải đối diện với nguy hiểm ? Giống như đi lính phải ra trận ?
Winco bên Tea cũng phài get in line, một người ra thì họ cho một ng vào, chạy qua Raley’s hay Sprouts thì không cần phải đợi. Suy ra đâu phải chỉ nên shopping ở costco, walmart, winco mới có foods, đi chổ khác vẫn còn rất nhiều.Foodservice warehouse ở đây có nhiều đồ họ lại bán rẽ.
Inpatients & Cancer patients vẫn còn trong bịnh viện, dù không bận ở ER nhưng phải lo chuyện khác. Chưa gì đã thấy nhiều người thất nghiệp, mấy private business bị đóng cửa hạn chót 5pm 3/20. Mỗi ngày vị phạt $1000 nếu họ vẫn mở. Có 2 đứa bạn điều là bs mắt ở Seattle, 2vc điều mất việc trong 1 tuần vì office đóng cửa. Bây giờ người già, phụ nữ mang thai sẽ được đi vào chợ trc người thường.
Chỉ tội ng già không ai giúp:(.
![[Image: F8-F0-BF0-C-B4-E0-4-D22-9136-057-B30-A051-E7.jpg]](https://i.postimg.cc/7ZyP1XkN/F8-F0-BF0-C-B4-E0-4-D22-9136-057-B30-A051-E7.jpg)
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!