2020-03-19, 11:58 PM
Hope viết không có dấu ... Vân đọc ráng suy nghĩ coi Hope viết gì
đại khái cũng hiểu mập mờ
tiệm ăn .. mà đóng cửa ... là buồn nhất đó
bên này .. chưa tới nổi đóng ... nhưng cho người ta vào order , rồi ngồi chờ .. xong xuôi , thì làm ơn xách ra khỏi tiệm tui giùm 1 cái
hôm qua .. Vân vào tiệm VN , kêu cơm gà .. xong xách về nhà ngồi ăn ... cũng còn đả ớn
đóng cái gì thì đóng ... hy vọng đừng đóng cửa tiệm ăn .. để mình còn cái thú ... đi ra ngoài đường
còn mấy fast food , thì nó drive in , hay cũng order rồi đi ra ... ghế nó xếp lên bàn hết ... giống như nói , không có welcome mấy người ngồi đây ăn
Vân thông cảm ... miễn sao , còn cho vô mua đồ ăn là được rồi
Vân ở 1 mình ... nên cũng hay ghé mua cái gì ăn , nếu ngày hôm đó .. lười nấu
thứ hai , là mấy cái grocery stores ... nếu đóng thì kẹt lắm ... hy vọng , Vancouver không tới nổi đóng nó
còn mấy tiệm khác ... thì Vân hy vọng nó đóng cửa đi ... cũng tội nghiệp chủ , cũng tội nghiệp nhân viên ... nhưng nếu nó thuộc hàng xa xí phẩm , thì ... cũng ok
yeah , Vân coi mấy hình thành phố chùa bà đanh ... Vân thấy cũng có vài người đi .. Vân nghĩ .. chắc không sao đâu hả .. đâu có police nào nở cho ticket người ta nếu người ta có chuyện cần phải đi
thiệt tình mà nói .. Vân lo cho 2 đứa con gái Vân ... nhưng cái con nhỏ thì hơi có bịnh cứng đầu ... nó không chịu hoarding , nó nói .. nó cần cái gì , nó đi lấy cái đó , ko lẽ police bắn nó ??
nói chuyện nghe đả chưa ?? mình lo cho nó , mà nó nói chuyện như vậy
thôi thì nó không hoarding , mình hoarding ... rồi ngồi đó , chờ nó réo vậy
khổ cho thân già này
cha mẹ sanh con , trời sanh tánh

đại khái cũng hiểu mập mờ
tiệm ăn .. mà đóng cửa ... là buồn nhất đó
bên này .. chưa tới nổi đóng ... nhưng cho người ta vào order , rồi ngồi chờ .. xong xuôi , thì làm ơn xách ra khỏi tiệm tui giùm 1 cái
hôm qua .. Vân vào tiệm VN , kêu cơm gà .. xong xách về nhà ngồi ăn ... cũng còn đả ớn

đóng cái gì thì đóng ... hy vọng đừng đóng cửa tiệm ăn .. để mình còn cái thú ... đi ra ngoài đường
còn mấy fast food , thì nó drive in , hay cũng order rồi đi ra ... ghế nó xếp lên bàn hết ... giống như nói , không có welcome mấy người ngồi đây ăn
Vân thông cảm ... miễn sao , còn cho vô mua đồ ăn là được rồi

Vân ở 1 mình ... nên cũng hay ghé mua cái gì ăn , nếu ngày hôm đó .. lười nấu
thứ hai , là mấy cái grocery stores ... nếu đóng thì kẹt lắm ... hy vọng , Vancouver không tới nổi đóng nó
còn mấy tiệm khác ... thì Vân hy vọng nó đóng cửa đi ... cũng tội nghiệp chủ , cũng tội nghiệp nhân viên ... nhưng nếu nó thuộc hàng xa xí phẩm , thì ... cũng ok
yeah , Vân coi mấy hình thành phố chùa bà đanh ... Vân thấy cũng có vài người đi .. Vân nghĩ .. chắc không sao đâu hả .. đâu có police nào nở cho ticket người ta nếu người ta có chuyện cần phải đi
thiệt tình mà nói .. Vân lo cho 2 đứa con gái Vân ... nhưng cái con nhỏ thì hơi có bịnh cứng đầu ... nó không chịu hoarding , nó nói .. nó cần cái gì , nó đi lấy cái đó , ko lẽ police bắn nó ??
nói chuyện nghe đả chưa ?? mình lo cho nó , mà nó nói chuyện như vậy
thôi thì nó không hoarding , mình hoarding ... rồi ngồi đó , chờ nó réo vậy
khổ cho thân già này

cha mẹ sanh con , trời sanh tánh
