2020-03-19, 09:41 AM
sẳn đây .. Vân cũng chia sẻ sự suy nghĩ của mình về bịnh dịch này ..
Vân tin ... Chúa in control ... nên Vân ko có lo kiểu panic như những người khác cho lắm
lấy tỉ dụ thế này nhá ... như con bedbugs (mà tiếng việt mình kêu là con rận con rệp gì đó) ... nếu 1 người bi infested bởi con này , tức là trong đồ của họ có con này .. nếu họ đi tới những nơi công cộng như nhà thờ hay xe bus .. con này sẽ bò qua người kế bên , và người kế bên sẻ mang nó về nhà mình ... rồi cứ tưởng tượng đi ... cứ người này truyền qua người kia ... thì con bedbugs cũng có thể di chuyển từ nhà này qua nhà kia ... một cách kinh khũng
nhưng nó không làm được như vậy ... nó không lộng tới như vậy .. vì Vân tin .. Chúa in control
ai dính chấu , hay ai không dính chấu ... thì cũng trong chương trình của Chúa thôi
***
chuyện bịnh này cũng vậy .. bây giờ mình có đeo mask , mình có cách ly , mình có gì gì đi chăng nữa ... nhưng nếu mình có dính chấu hay không dính chấu ... thì cũng nằm trong chương trình của Chúa
ngay cả chuyện vợ ông Trudeau , bà ở 1 địa vị mà bà có thể ngừa được chứ ... nhưng không có nghĩa là .. bà không bị dính .. nếu bà nằm trong những người Chúa cho "dính"
còn chuyện tích trử đồ trong nhà ... thì mình cũng chỉ làm những gì trong khả năng mình làm được ... phòng cho nếu có chuyện gì , thì trong nhà mình cũng có đồ xài .. đơn giản vậy thôi
chuyện quan trọng vẫn là ... mình có bị dính hay không ??? mà câu trả lời chỉ là .. nằm trong chương trình của Chúa :78:
Vân tin ... Chúa in control ... nên Vân ko có lo kiểu panic như những người khác cho lắm
lấy tỉ dụ thế này nhá ... như con bedbugs (mà tiếng việt mình kêu là con rận con rệp gì đó) ... nếu 1 người bi infested bởi con này , tức là trong đồ của họ có con này .. nếu họ đi tới những nơi công cộng như nhà thờ hay xe bus .. con này sẽ bò qua người kế bên , và người kế bên sẻ mang nó về nhà mình ... rồi cứ tưởng tượng đi ... cứ người này truyền qua người kia ... thì con bedbugs cũng có thể di chuyển từ nhà này qua nhà kia ... một cách kinh khũng
nhưng nó không làm được như vậy ... nó không lộng tới như vậy .. vì Vân tin .. Chúa in control
ai dính chấu , hay ai không dính chấu ... thì cũng trong chương trình của Chúa thôi
***
chuyện bịnh này cũng vậy .. bây giờ mình có đeo mask , mình có cách ly , mình có gì gì đi chăng nữa ... nhưng nếu mình có dính chấu hay không dính chấu ... thì cũng nằm trong chương trình của Chúa
ngay cả chuyện vợ ông Trudeau , bà ở 1 địa vị mà bà có thể ngừa được chứ ... nhưng không có nghĩa là .. bà không bị dính .. nếu bà nằm trong những người Chúa cho "dính"
còn chuyện tích trử đồ trong nhà ... thì mình cũng chỉ làm những gì trong khả năng mình làm được ... phòng cho nếu có chuyện gì , thì trong nhà mình cũng có đồ xài .. đơn giản vậy thôi
chuyện quan trọng vẫn là ... mình có bị dính hay không ??? mà câu trả lời chỉ là .. nằm trong chương trình của Chúa :78:
