2020-03-19, 07:06 AM
(2020-03-19, 06:50 AM)Green Grass Wrote: GG không dám suy nghĩ luôn vì GG thờ ông bà. GG có 1 đạo riêng của GG là đạo sống từ con tim và tấm lòng chân thật. Cố gắng không làm gì sai và đối xử với người cách mình muốn người khác đối xử với mình. Chỉ vậy thôi là đã khó rồi thêm đạo vào cuộc sống nữa thì làm sao mà sống.
À, anh C ấy cũng giống cô và tui, cũng thờ ông bà thôi. Nhưng ảnh có nói với tui, vì tình yêu ảnh có thể theo bất cứ đạo nào người yêu muốn, ở đây là theo đạo Công Giáo, vì theo ảnh, đi lễ nhà thờ thấy cũng vui vui mà, được nghe giảng điều hay điều tốt, được nghe hát... Nhất là được ngồi gần người mình yêu, nắm tay người mình yêu, nghe thoang thoảng mùi hương thể của người yêu, vậy là hạnh phúc lắm rồi, hơn là ngồi ngoài lùm cây, ngoài bụi cỏ, ngoài bờ ao, ngoài bờ ruộng... muỗi cắn... môi sưng chù dzù..
:dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



