2020-03-17, 10:40 PM
@ cô Lan:
Hiểu rồi, cho qua đi hén.
Đời mà nó giống như con tính, 2 cộng với 2 phải ra 4 thì ai nói làm gì cô ơi. Có những việc dễ tính, bởi tuổi kết hôn luôn kèm theo tuổi trưởng thành. Mà trưởng thành rồi thì có thể tự mình quyết định chuyện riêng tư, cá nhân của mình được. Nhưng không phải ai cũng vậy.
Như trường hợp này do chính mắt tui chứng kiến, mang ra kể sơ coi như là một minh chứng.
Cô A đã có gia đình rồi, người chồng B ra ngoài gái gú, chơi bời linh tinh khiến cả hai phải ly thân nhau hơn 3 năm trời, nhà ai nấy ở. Thời gian này cô A gặp anh C, cả hai đâm ra yêu nhau tha thiết, muốn đến với nhau nên mới bàn đến việc phải ly hôn với anh B trước rồi mới cưới anh C sau cho đúng luật định.
Ngặt một điều cả hai gia đình A và B là đạo công giáo gốc luôn, mẹ chồng không đồng ý là chuyện đương nhiên, họ phải binh con trai họ là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ cô A cũng là người phản đối luôn, cứ một hai cho rằng chuyện anh B là đàn ông, có ra ngoài chơi bời một chút cũng nên bỏ qua, lại còn hăm dọa, nếu cô A mà đơn phương ly hôn bà sẽ tự vẫn liền. Sự quyết liệt luôn có thể xảy ra với một bà già trên 79 tuổi lại một lòng sùng đạo đặt cô A vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng A và C chia tay trong tiếc nuối. Chẳng có have a change of heart nào hết. Chẳng có chuyện người kia không như mình nghĩ gì hết.
Mọi người nghĩ sao về trường hợp này?.
Hiểu rồi, cho qua đi hén.
(2020-03-17, 10:12 PM)maytrang Wrote: thời buổi hiện đại này
Ếch nghĩ .. lý do gì ... mà 2 người yêu nhau lại không đi tới với nhau ??
Vân nghĩ ... 1 khi họ yêu nhau rồi , thì khó có cái gì ngăn cản họ đi tới với nhau
ngoại trừ .. khi 1 trong 2 người .. have a change of heart .. hay thấy người kia không như mình nghĩ
Đời mà nó giống như con tính, 2 cộng với 2 phải ra 4 thì ai nói làm gì cô ơi. Có những việc dễ tính, bởi tuổi kết hôn luôn kèm theo tuổi trưởng thành. Mà trưởng thành rồi thì có thể tự mình quyết định chuyện riêng tư, cá nhân của mình được. Nhưng không phải ai cũng vậy.
Như trường hợp này do chính mắt tui chứng kiến, mang ra kể sơ coi như là một minh chứng.
Cô A đã có gia đình rồi, người chồng B ra ngoài gái gú, chơi bời linh tinh khiến cả hai phải ly thân nhau hơn 3 năm trời, nhà ai nấy ở. Thời gian này cô A gặp anh C, cả hai đâm ra yêu nhau tha thiết, muốn đến với nhau nên mới bàn đến việc phải ly hôn với anh B trước rồi mới cưới anh C sau cho đúng luật định.
Ngặt một điều cả hai gia đình A và B là đạo công giáo gốc luôn, mẹ chồng không đồng ý là chuyện đương nhiên, họ phải binh con trai họ là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ cô A cũng là người phản đối luôn, cứ một hai cho rằng chuyện anh B là đàn ông, có ra ngoài chơi bời một chút cũng nên bỏ qua, lại còn hăm dọa, nếu cô A mà đơn phương ly hôn bà sẽ tự vẫn liền. Sự quyết liệt luôn có thể xảy ra với một bà già trên 79 tuổi lại một lòng sùng đạo đặt cô A vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng A và C chia tay trong tiếc nuối. Chẳng có have a change of heart nào hết. Chẳng có chuyện người kia không như mình nghĩ gì hết.
Mọi người nghĩ sao về trường hợp này?.
