2020-03-17, 09:17 PM
(2020-03-17, 09:12 PM)lãng. Wrote: Không hiểu nhìn những hình ảnh như vầy tao lại ngẩn người ra. Nhìn tụi nhóc và những cánh phượng đỏ đàng sau thấy cả một trời thơ dại ùa về.
Ngoài chuyện chơi u với con gái ra, tao thich chơi bắn bi, tạt lon và dích hình nhất, món dích hình chắc chắn là tuyệt chủng rồi phải không Đạn?
Mày kể ra đúng mấy món tao mê chơi luôn. Có thời kỳ chơi đánh lộn nữa, xếp bì rồi lấy dây thun bắn nhau chí chóe. Lúc ở tiểu học còn đi sớm, hạ các bàn học xuống làm ụ phòng thủ, tấn công nhau đã thì thôi. Rồi lúc nhỏ hơn thì chơi đánh kiếm, mỗi đứa cây kiếm nhựa, mà đánh trúng cũng đau bỏ mẹ. Rồi cái trái gì tròn tròn, bỏ vào ống tre thụt một phát? hay lấy giấy báo nhúng nước rồi cũng dùng ống tre (hay cây gì chả nhớ) để thụt, nổ cái đùng nho nhỏ cũng vui tai lắm.