2020-03-17, 07:39 PM
(2020-03-17, 07:02 PM)Buồn Wrote: cám ơn các bạn chia sẻ nhũng hình ảnh như thế này![]()
không biết có ai còn nhớ những năm 1998-1999 trên TV có một chuong trình nói về nhừng lòi tiên đoán của mấy vị đuọc coi như là nhừng nhà Tiên tri . Họ đoán là thành phố sẻ trống vắng như nhừng hình ảnh ở khắp noi trên thế giói mà chúng ta thấy mấy tuần nay. Nhưng lúc đó thì ai cùng nghỉ là sẻ Tận thế.
TV của nước nào nào nhỉ?. Theo trí nhớ của tui thì vào những năm đó TV ở VN không thể có chương trình nào dành cho mấy vị tiên tri lên nói chuyện hết.
Thời gian đó, internet là một cái gì đó rất hiếm ở VN, người ta còn xài win 3.11, muốn vào win phải gõ chữ win rồi nhấn enter mới vào được, sau đó có win 95, win 98, chỉ khi có win server 2000 ra đời thì mới có chuyện vào internet được. Khi ấy, sau năm 2000, muốn vào chơi thì phải ra mấy tiệm internet, con nít thì chơi game, người lớn thì vào VietFun chat room, chat chit làm quen với nhau rồi dẫn nhau qua Yahoo Messenger tù ti tú tí tiếp.
Người lớn thì ra đó chỉ mong được gọi điện thoại trực tiếp cho người thân ở các nước, trả tiền bằng thẻ cào. Nghe được giọng người thân, nhiều vị chỉ khóc chứ chả nói được gì. Sau này có thêm video call, nhiều người Cha, người Mẹ cứ đưa tay rờ rờ, vuốt vuốt cái monitor CRT mà khóc.
Hồi ấy, sau năm 2000, tui cũng mở một tiệm internet kiếm bạc cắc, chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt giữa mấy cô gái VN và mấy anh Việt kiều rỗi hơi, cảm động cũng có, hài hước cũng có luôn. Thậm chí còn thiết kế riêng cho họ những phòng chat biệt lập, nội bất xuất ngoại bất nhập, mở của từ tối cho đến sáng, mình bán thêm mỳ gói, nước ngọt, nước suối...
Đó cũng là nơi tui gặp ẻm ở chat room của VietFun, chọc ghẹo qua lại rồi kéo nhau qua Yahoo, vui quá kéo nhau ra ngoài luôn.
Thú thiệt là tui không tin lắm vào những lời tiên tri, còn chuyện tận thế nấu có xảy ra thì mọi người chết chùm cho vui, chết một mình buồn lắm luôn, ba chàng ngự lâm pháo nổ mà chết hai thằng, thằng kia ở lại làm gì cho chật đất, đúng hông tụi bây?.

