2020-03-16, 10:11 PM
(2020-03-16, 09:33 PM)BaEch Wrote: Sao nghĩ vậy chứ, đa số những cuộc tình tan vỡ thì người đàn bà luôn cho rằng lỗi là do thằng đàn ông và người đàn bà đó sẽ hận thù người đàn ông. Nếu mài chưa từng bị vậy thì có lẽ mài là người may mắn hơn tao
Thiệt ra thì chẳng phải tau tốt lành đến cái mức người nào tau quen, tau gặp cũng thích mình, mến mình sau khi quen nhau, nhưng nếu để họ hận thù mình thì không bao giờ có. Người ta có thể ghét nhưng không hận, người ta có thể quay lưng nhưng không thù.
Đó là tau rất coi trọng cái chữ yêu, cái được gọi là tình yêu, thế nên sẽ không yêu ai mà không suy nghĩ cho thật kỹ, nếu không có cảm xúc, không cảm thấy hòa hợp, không thấy con tim mình đập liên hồi khi gặp họ, không đêm nhớ ngày mong, gọi thầm tên em chẳng hạn, thì tất cả sẽ dừng lại ở chữ thích, mên là cùng. Mến và thích chỉ là những điều kiện cần nhưng chưa đủ để cấu thành một tình yêu. Mình có thể mến và thích nhiều người, nhưng chỉ yêu có lẽ chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
Câu chuyện ở trên chỉ nói đến một tình yêu đơn phương, cố ấy yêu tao và thừa biết tau không yêu lại, tình đơn phương đâu có thể đánh đồng là tình yêu được nhỉ?. Cộng thêm cái cách mình đối xử với họ nữa, vì điều ấy rất quan trọng, sẽ khiến họ thay đổi cách nhìn về mình, hận mình hay không còn tùy thuộc rất lớn vào thái độ cũng như cách hành động của mình là vậy.
Vẫn có nhiều người phụ nữ khi chia tay thường hay đổ lỗi cho người đàn ông, chuyện ấy không hiếm. Thế nhưng người đàn ông có thấy đúng vậy hay không?. Đúng bao nhiêu %?. Mình sai ở chỗ nào?. Đó mới là điều quan trọng.
Theo cách nghĩ này, chắc thằng Ếch nó cho nó là người tong tắng, dại khờ, chắc không có tý ty lỗi nào trong chuyện tình của nó khiến người kia thù nó thì phải?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



