2020-03-12, 09:02 PM
(2020-03-12, 08:28 PM)RungHoang Wrote: 1, Không gò bó . Vốn không có ngoài và trong, vốn có những phòng thích hợp với đầu đề như Tâm sự tình yêu, như solving problem. Hoặc tôn giáo hoặc chính trị . Mọi nơi đều có những khu cho những người thích món đó thì vào khu riêng biệt đó . Chợ Trời vốn là dư thừa. Nếu nói mọi thứ cứ post 1 cách hổn hợp vào Chợ trời thì toàn bộ các rooms kia đã trở thành dư thừa, VB chỉ cần 1 Chợ Trời là đủ .
2, Tôi nói là 1 số người nghỉ là chỉ có Chợ Trời mới có tự do 100% không hạn chế tư tưởng . Tôi nghỉ điều đó không đúng. Mọi nơi của VB đều tự do 100% không hạn chế . Chỉ khác là ở những phòng kia, người nào chửi ai hoặc nói gì đều để lại 1 cái ID, còn Chợ Trời thì bịt mặt thoá mạ nhau. Hành động này như khủng bố . Không quang minh chính đại .
==> Đó là sự suy nghỉ của tôi . Chưa 1 câu bắt buộc ai phải thích theo .
1. Dư hay không cũng nên tùy vào ý thích và ý thức của mỗi người, ở đâu họ thích thì họ cứ vào với ý thức của họ. Ý thức đó có tốt hay xấu gì thì cũng là của họ, cũng là bản chất của họ, bạn không có, tui không có chưa hẳn là điều tốt, vì chả có gì để so sánh cả, chuyện tốt xấu nên để người ngoài cuộc phán đoán, không nên tự nhận vào mình, thế thôi.
Hữu xạ tự nhiên hương, hương nào cũng là hương hết. Có khi hương thơm thơm quá người ta cũng dị ứng, nhiều người thích hửi mùi thum thủm hơn thì sao?. Chuyện mấy rooms kia có trở thành dư thừa hay không là chuyện của nó, tại sao phải bắt room chợ Trời này chịu trách nhiệm giùm?. Diễn đàn nào cũng cần thành viên cũng như thành viên nào cũng cần đến diễn đàn, mối quan hệ hỗ tương này là điều hiển nhiên, thế nên trách nhiệm của mỗi bên cần phải được tôn trọng ngang nhau, không có bên nào trọng hơn bên nào.
2. Thế vào đây phải chưng cái ID ra cho mọi người biết hả?. Sao giống đi bar phải chìa ID chứng minh mình đủ 21 tuổi mới được vào uống rượu à?. Chưa nghe và chưa thấy cái quy định ấy ở bất cứ một diễn đàn nào nha.
Người ta bịt mặt được thì bạn cũng bịt mặt lại, ai cấm?. Còn nói gì, chửi như thế nào là chuyện của mỗi người, còn có người khác nhận xét, đâu cần mình phải khoe ra rằng mình quang minh chính đại thiên hạ mới tin?. Nhiều khi họ không quang minh chính đại mới chứng tỏ được mình quang minh chính đại đến mức nào, dễ có cái mà so sánh thôi.
Lời cuối để không trao đổi nữa:
Nhẹ lòng mình một chút sẽ thấy thoải mái hơn, người ta làm sai còn có người khác biết, chúng ta là ai mà cứ hay lên gân lên cốt dùng những từ ngữ đao to búa lớn để tự nói, tự khen về mình?.
