2020-03-11, 03:33 PM
(2020-03-11, 09:29 AM)KKN Wrote: Dạ đúng rồi, tánh tình và phong cách hơi khó lay chuyển 1 khi nó đã ăn sâu vào trong tâm xác nầy. Chi bằng tuỳ duyên và suy nghĩ chút trước khi hành động hầu không mang lại nhiều tổn hại cho bản thân hoặc người xung quanh, là tốt rồi. Và nhất là không trái với luân thường đạo lý. Chứ còn nói sống theo ý người khác, coi bộ khó hoàn toàn anh hén?
Kiếp sống nầy còn gì ý nghĩa bằng ngồi nhâm nhi tách trà thơm và đàm luận cùng tri kỷ. Hạnh phúc đơn thuần nhỏ nhoi như vầy mà hơi khó tìm trong cuộc đời, vốn dĩ đa phần mang bộ mặt xảo trá bạc đen nầy, phải không anh? KKN cũng thường hay dùng trà, nhưng đá thì nhiều hơn nóng vì đang ở nơi khỉ ho cò gáy, nắng cháy da mà. Anh xem dụng cụ của KKN nè.
Bộ ấm trà của KKN nhìn khá đẹp
Hộp trà màu xanh là trà Ô Long của Thiên Nhân (Ten Ren), Đài Loan, loại này (số 103) hình như có pha nhân sâm thì phải. Lúc trước anh cũng hay mua của Ten Ren mà mua loại thường, khg có sâm. Ở nhà anh khg bao giờ uống trà đá mà chỉ uống khi tới Starbucks thôi.



![[Image: BinhTra.jpg]](https://i.postimg.cc/5ySjZQLj/BinhTra.jpg)