2020-03-10, 10:12 AM
(2020-03-10, 09:29 AM)BaEch Wrote: Mày có chơi facebook không? trong facebook có phần Dating, cũng rất là thú vị. Có cô em cứ làm phiền tao hoài vì nàng đang dating với một thằng cu trên fb. Cứ chat với tao hỏi về tâm lý bọn con trai, rồi vấn kế, hỏi phải cư xử sao. Chả là thằng cu đó cứ đeo theo em mãi, mặt mũi trên fb cũng sạch nước cản. Em từ chối khéo, "em bây giờ chỉ focus trên con bé con em thôi, chuyện khác em chưa nghĩ tới". Thế mà thằng cu cứ act như là người yêu, ngày ngày chat với em liên tục từ sáng đến chiều, mở đầu luôn bằng câu "good morning, darling". Em này thì lại thấy thằng cu cũng được, nhưng dường như nó không thành thật hay sao đó. Em nghĩ thằng này có gia đình rồi, vì chiều đến tối thì mất dạng, chỉ liên lạc trong giờ hành chánh. Em thì ở Cali, thằng cu thì ở tận Florida mà nên nhỏ em thấy phân vân quá. Dĩ nhiên là vì hình thằng cu nhìn được mắt, nó lại ngọt ngào dễ thương (nhưng như đã nói, vẫn thấy có nét gian gianLàm quân sư tầm bậy hết lên ... chán ...) Tao thì thẳng thắn, "em không thích thì block mẹ nó cho xong, cứ tiếp tục chi rồi phân vân..." Hổm rày không thông báo xem đã block chưa, chắc là chưa, nhưng vì tao nói thẳng quá nên em không dám báo cáo tình hình nữa
![]()
https://about.fb.com/news/2019/09/facebook-dating/
Đang qua lại chat mà xúi nguời ta block, khi người đó chưa có triệu chứng phản phúc thì chính người block đã tự khai ra mình là loại dân từ trước tới nay chat vơi họ cũng vì hai chử "Xã giao" vì Fb .Không muốn mang tiếng đụng đâu blockd đó .
Tuỳ theo tâm lý em ấy muốn cái gì từ anh ta ?
Rồi từ đó lần theo đó mà chỉ mánh chỉ mun vẽ đuờng cho Hưu chay vì quyền lợi cô ấy ..vv
Có hiểu chưa mại .

