2020-03-10, 05:05 AM
(2020-03-09, 07:17 PM)anatta Wrote: Có câu chuyện vui mà tôi đã đọc được, xin tặng cho quý ông còn độc thân.![]()
Một buổi tối trên phố có đứa bé bán hoa, cầm bó hồng đến mời một anh thanh niên đứng bên cạnh chiếc xe đắt tiền:
-- Đứa bé: Chú ơi, chú mua giùm cháu bó bông đi chú.
-- Người thanh niên trả lời: Chú không thích bông!
-- Vậy chú mua cho vợ chú đi.
-- Không, chú chưa có vợ.
-- Vậy chú mua cho người yêu đi chú.
-- Chú chưa có người yêu.
-- Đứa bé nói: Vậy chú càng phải mua, mua để tự mừng cho mình rằng mình đang rất tự do, giờ này còn đứng đây không sợ ai cằn nhằn.
Công nhận thằng bé biết nghệ thuật bán hàng ghê luôn. Từ chối kiểu nào cũng không qua đựợc nó. Cái này theo mấy bà bán hàng, trả kiểu gì cũng dính.
Cái chuyện vui này Thiền sư tặng cho tụi tui, những tên đàn ông độc thân, hay là tặng cho chính mình luôn?. Dường như anh cũng đâu có hơn gì tụi tui đâu mà tặng, hén?.
Nói chứ đàn ông nhiều người cũng thích nghe cằn nhằn một tý, sống với nhau mà im im hoài cũng đâu có vui vẻ gì. Dĩ nhiên cằn nhắn cũng vừa phải, vui vui chút, nói rồi thì cho qua, đừng để bụng. Đừng có cái kiểu sáng cằn nhằn, trưa càm ràm, tối dấm dẳng, thậm chí lúc đang "làm việc" cũng cằn nhằn thì hơi mệt.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...




