2020-03-07, 12:52 PM
Có tui đứng đây chứng kiến nha Vân.
Tưởng là xa lạ chứ thực ra khi biết nhau, nhận ra nhau thì mọi việc bỗng dưng khác hẳn đi. Tôn trọng sự khác biệt của nhau có lẽ phương châm sống tốt nhất, quan niệm của tôi là vậy.
Giống như cô Bee đã nói, vẫn còn rất nhiều chuyện để nói, để vui với nhau, không nhất thiết chỉ nói chuyện khác biệt là vui, là hiểu nhau đôi khi còn trái ngược lại là khác.
Sẳn đây cũng gởi lời cảm ơn đến Ba Ếch, bạn đúng là một mẫu người đàn ông tôi thích.
Riêng việc giỡn thì cứ giỡn cho vui, kể cả chuyện giả bộ yêu nhau ở đây cũng đâu chết ông Tây bà Đầm nào mà sợ, còn độc thân thì cứ thoải mái, Ếch nó có gia đình mà nó giỡn còn bạo hơn mấy ông độc thân kia mà.
Hôm nay được mặc áo vest trắng tinh, đeo nơ đàng hoàng vào nói chuyện, mắc cỡ gần chết.

Tưởng là xa lạ chứ thực ra khi biết nhau, nhận ra nhau thì mọi việc bỗng dưng khác hẳn đi. Tôn trọng sự khác biệt của nhau có lẽ phương châm sống tốt nhất, quan niệm của tôi là vậy.
Giống như cô Bee đã nói, vẫn còn rất nhiều chuyện để nói, để vui với nhau, không nhất thiết chỉ nói chuyện khác biệt là vui, là hiểu nhau đôi khi còn trái ngược lại là khác.
Sẳn đây cũng gởi lời cảm ơn đến Ba Ếch, bạn đúng là một mẫu người đàn ông tôi thích.

Riêng việc giỡn thì cứ giỡn cho vui, kể cả chuyện giả bộ yêu nhau ở đây cũng đâu chết ông Tây bà Đầm nào mà sợ, còn độc thân thì cứ thoải mái, Ếch nó có gia đình mà nó giỡn còn bạo hơn mấy ông độc thân kia mà.

Hôm nay được mặc áo vest trắng tinh, đeo nơ đàng hoàng vào nói chuyện, mắc cỡ gần chết.
