2020-03-05, 11:50 AM
(2020-03-05, 11:43 AM)BaEch Wrote: Tui cũng không bao giờ nghĩ khi về già sẽ sống ở VN, như nhiều người bạn đã làm. Ở đâu quen đó, về VN chơi thì ok chứ ở luôn coi bộ sẽ hơi khó với người không dễ thích ứng như tui. Dọn về 1 tiểu bang khác thì nghe có vẽ khả dĩ hơn, nhưng chỉ sợ lúc đó lại cần bạn bè, không nở rời Cali đi.
Họ về 1 thời gian rồi cũng qua lại , ít người ở lại lắm trừ khi dính tới tình yêu . ma lực của tình yêu nó dữ chân họ lại , y tế bên này quen rồi về đó ngại lắm , ăn uống cũng vậy .
hơn nữa cơ thể mình không còn được khoẻ như người bên VN nên mình dễ nhiễm bịnh hơn họ .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

