2020-03-03, 09:25 PM
(2020-03-03, 01:38 AM)Tinhoi Wrote: Trược nhiều quá, nặng nề quá nên ham ăn ham tiền nhiều ham ngũ ham chơi ham nhà đẹp ham xe mới ham vợ ham chồng ham con ham đồ ăn ngon ham quyền thế. Phật lẩn Chúa thế ớn Trược quá đều bái lậy mà chạy dài, cho nên Thanh xuất hiện không chừng bị Trược oánh cho u đầu sứt tai. Để suy nghĩ thêm coi có nên cho Thanh ra cứu đời không. Thấy tình hình không xong chắc cũng phải theo gương Chúa, Phật mà chuồn. Đám Trược ni dữ dằn quá xá .
Tui rất thích tánh Tinhoi như lúc nầy, tuy văn phong hơi tưng tửng nhưng không có chút gì gọi là đay nghiến nặng nề. Hổm rày tui cũng đang đợi Tinhoi xuất chiêu Thanh xem có đánh bại Trược được hay không mà chưa thấy nhúc nhích gì hết. Dàn trận lâu quá.

PS: Đừng đợi đại đức, ổng lên núi bế quan nữa rồi.
