2020-03-03, 06:45 PM
(2020-03-03, 04:35 PM)BaEch Wrote: Yếu tố may mắn trong việc này coi bộ cũng đóng góp khá nhiều à. Cho dù có quen nhau bao lâu, tìm hiểu nhau kỹ đến đâu thì những ngày sống chung sau này mới thật sự biết đá biết vàng. Người đàn ông hay đàn bà trong hôn nhân đều có những nổi khổ tâm mà đối phương không thể hiểu/thông cảm được. Nếu biết nhường nhịn nhau sống thì kéo dài lâu bền, không biết tự điều chỉnh mình thì gãy cánh giữa đàng, không cần biết con số ở với nhau là bao lâu. Có lẽ sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, và khi mà chuyện xung đột đã vượt qua cái giới hạn đó thì phải chia tay thôi. Ở đây thì phải kể đến những người tin đạo sốt sắng thì có cái giới hạn chịu đựng cao hơn, vì họ cố phó thác tất cả vào bề trên. Những người chỉ tin vào bàn tay của mình thì sức chịu đựng chắc có lẽ ít hơn vì họ tin vào cái logic của vấn đề. Mà thật ra, bàn chuyện tình yêu hay hôn nhân thì không có mẫu số chung. Như tui chống việc về VN lấy vợ, vì cho rằng cái risk quá cao, nhưng nhìn quanh thì rất nhiều bạn bè vẫn có hạnh phúc trong những cuộc hôn nhân như vậy. Cũng thật khó nói được đâu là đúng, đâu là sai.
Vụ về VN thì tôi đồng ý với anh, đúng là có nhiều người tìm được hạnh phúc nhưng risk hơi bị nhiều. Tôi có 1 cô em họ (trên 50), ly dị chồng nhiều năm làm single mom, cách nay khg lâu, she về VN rước 1 anh chàng kia qua, giờ hỏi thăm thì biết anh chàng kia đi mất. Thôi thì khg có cách nào mới đúng, chẳng qua tùy người đối diện mà thôi.



