2020-03-02, 10:01 PM
(2020-03-02, 09:53 PM)Không Thủ Đạo Wrote: hihihihihi....Anh Ba cà chua, cà pháo...cua mà cũng đợi dịp khác nữa hả hả hả??????...
![]()
KTĐ hổng thèm đồng tình với anh Ba ở điểm "nguyền rủa hắn" nầy há. Vì KTĐ luôn nghĩ vầy, duyên hợp ắt sẽ có ngày duyên phải tan, âu cũng là cái số mạng của cả hai. Trong khi yêu nhau, ai nào muốn rẽ thuý chia uyên bao giờ, và xa người yêu cũng đã là buồn lắm rồi, nếu vậy thì nguyền rủa "hắn" thêm chi nữa. "Hắn" thì không biết có bị gì không khi mình nguyền rủa hắn, nhưng chắc chắn lòng mình thấm đau vì mang vết hận triền miên. Ôi tình yêu! Mật ngọt lẫn xót xa mà lúc nào sống cũng không thể thiếu.
Tui nói thế vì với một số người, hòn bấc ném đi thì phải có hòn chì ném lại. Người ta hay nói, đàn ông dễ quên... Có thể vậy, có thể không. Có lẽ phải coi xem người đàn bà ấy là ai trong đời họ. Và có những mối tình là bất diệt, cho dù có cố tìm quên đến cỡ nào đi nữa...
... hay là có người con gái dễ thương đến cỡ nào đi, cỡ bà Tám Không Thủ Đạo chẳng hạn, cũng không làm trái tim tui quên lãng đi mối tình ngày nào, để mà đành lòng đi tán tỉnh....

