2020-03-01, 06:38 PM
(2020-03-01, 05:54 PM)RungHoang Wrote: Tôi không muốn nói chuyện với thứ dân vô kiếm chuyện chửi nhau như you . You là dân mất dạy. Vì you là thứ dân chửi chứ không phải dân nói chuyện . Ngay từ đầu tôi không biết you nên mới trả lời cái post của you . Và bây giờ you ngu si vẫn không hiểu nên tôi mới ráng viết cái post này .
Khi you bước vào, you chọn bên trước, you có thể chọn bên nhà nước và you có thể chọn bên người dân, you đã chọn bên người dân, you bắt tôi theo bên nhà nước
Khi you chọn bên người dân thì bắt đầu you chọn chuyện nào có lợi cho người dân nhất để you nói, thì you chọn chuyện Thủ Thêm gì đó để có lợi cho you .
You chọn bên, you chọn chuyện . OK, cũng được, tôi không ngại . Và tôi hỏi you chuyện gì đã xẫy ra ở đó , 3 posts, you viết 3 posts vẫn nói không được chuyện gì đã xẫy ra .
Khi muốn nói về 1 vấn đề gì , you phải biết 5W để nói , when , where, what, who, why . Đó là đều căn bản .
You bảo you muốn nói về chuyện Thủ Thêm, tôi hỏi you chuyện đó như thế nào, mang chứng cứ sự việc ra . You không có, you cóc biết xẫy ra lúc nào, xẫy ra chuyện gì, tại sao xẫy ra sự việc như thế ... You cóc có biết 1 cái gì hết, cứ tóc lên mà chửi , chửi rủa gia đình tôi . You xem lại you
You xem lại you là thứ dân gì, hành xử như thế nào , you chọn bên trước, you chọn chuyện để nói, nhưng you chưa biết nhận xét của tôi về chuyện đó thế nào là chửi rồi . Nực cười nhất là con người mất dạy như you, hành xử thô lổ như vậy mà bầy đặc nói chuyện quả báo .
'
Mai này you muốn nói chuyện gì thì phải có 1 ít trình độ hiểu biết, you phải biết đông tây nam bắc thế nào, biết sự việc thế nào
kèm theo đó , you phải có những con số chính xác dẫn từ nguồn chính xác uy tín
You cóc có con khỉ gì hết, bước vô mấy posts nói chuyện thiên địa đặng kiếm cớ chửi lộn, nguyền rủa gia đinh người ta . You là thứ mất dạy!
.
Trong thread này bạn Runghoang đã cho biết quan điểm của bạn, đó là đứng về phía chế độ công sán vn, cho công an vn là tốt. Bạn cũng cho biết chính phủ Trung Quốc không mổ nội tạng người sống của môn phái pháp luân công. Có phải bạn đã nói lên các điều đó trong thread này không. Bằng chứng lời bạn nói ở thread này vẫn còn đó nên bạn không thể chổi cải. Vậy quan điểm bạn đã rõ ràng. Tôi không đồng ý với tất cả những gì bạn nói vì tôi cho rằng bạn đang bảo vệ cho cái ác là Cộng Sản nên tôi giải thích cho bạn biết những điều bạn nói thuộc về cái ác. Ai làm ác thì phải gánh nghiệp ác, việc này mọi người đều biết , nhưng họ chỉ biết kẻ ác lãnh nghiệp quả mà không biết thân nhân kẻ đó phải lãnh nghiệp ác đó trước, rồi sau đó người ác đó mới lãnh nghiệp sau nên mới có câu : gieo gió thì gặt bão. Là chỉ gieo gió thôi nhưng khi gặt lấy thì gặt bão. Trời muốn vậy. Tôi giải thích cho bạn biết sự nguy hiểm của việc bạn chạy theo Cộng Sản để ăn cơm thừa là như thế nào, không phải tôi trù ẻo gia đình bạn để bạn từ bỏ cộng sản. Nếu bạn không đồng ý với tôi chính phủ vn và chính phủ Trung Quốc là tay sai của ma quỉ, đang làm theo ý ma quỉ để gây hại cho nhân dân. Bạn có thể chứng minh cho mọi người thấy chính phủ vn và Trung Quốc hai chính phủ tốt đang giúp đỡ người dân được sống an bình thịnh vượng. Bạn cứ mạnh dạn nói lên quan điểm rõ ràng của mình như luật sư Hoàng Duy Hùng mới đây đã tuyên bố với người Việt quốc gia: Niềm tin vào chính phủ vn hiện nay đả đủ đầy. Bạn phải chọn ngã về phía người Việt quốc gia hoặc ngã về phái chính phủ vn. Bạn không thể đứng hai hàng khi thì nói tốt cho chính phủ vn, khi thì chê bai những việc nhỏ nhặt về cộng sản. Bạn cần nói rõ chính phủ nghiện tại là tốt hay xấu ? Theo những gì bạn đã viết thì tôi thấy bạn đang khen ngợi chính phủ vn. Tôi cho rằng bạn đã lầm đường lạc lối. Bạn làm điều này tức là bạn đang làm hại cả gia đình bạn nhưng vì ngu dốt bạn không biết. Cho nên tôi lên tiếng cảnh tỉnh bạn.