2020-02-27, 07:06 PM
(2020-02-27, 06:53 PM)Chân Nguyệt Wrote: Tôi kể lại nhửng gì 2 vợ chồng trẻ đó kể lại khi thăm bệnh. Họ có hồ sơ của tù nhân, để 2 bệnh viện của 2 nước check lại. Việc nhà tù làm việc như thế nào , có cho 2 vợ chồng nầy biết không? tôi không muốn biết làm gì. Đối với tôi bất công bình đối với tù nhân.
Tội nặng thì bị phạt chung thân củng là quá nặng lắm rồi. Mất quyền tự do có vui sướng gì. Trong thời gian ngồi tù họ còn cơ hội suy nghỉ lại mà ăn năng hối cải.
Nếu tù nhân đó bán thận hoặc hiến thận mà bị Chân Nguyệt nói là chính phủ mổ lấy nội tạng ngưới sống bán ...thì ra nghiệp này tạo ra bệnh dịch mới" thì sao ?
Và nếu tù nhân đó hiến thận hoặc bán thận thì cái nghiệp đó có tạo ra bênh mới không ?
Chân Nguyệt có biết cái câu "chính phủ mổ lấy nội tạng ngưới sống bán" nó như thế nào không ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non