Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hội Thi Đố Vui Việt Best Xuân Canh Tý 2020
(2020-02-26, 10:06 AM)abc Wrote: Có ông kia làm hãng mộc đứng máy cắt . Một ngày nọ , ổng không chánh niệm nên lỡ cắt mất ngón trỏ bàn tay phải . Do đường xa, bảo quản không kỹ nên ngón tay bị hoại tử không ghép được , phải ghép ngón tay do người khác hiến tặng . Phẩu thuật thành công mỹ mãn và vật lý trị liệu suôn sẻ . Vậy mà chỉ mới một tuần sau ngày xuất viện , ổng quay trở lại và đòi cắt bỏ ngón tay ấy , khi được hỏi vì sao thì câu trả lời là hổng biết cái ông hiến ngón tay ổng làm gì mà giờ nó (cái ngón tay chết tiệt kia)  đụng gì nó cũng móc 

:full-moon-with-face4:



chuyện này tui chế  :full-moon-with-face4: 

phóng tác theo một truyện đọc được đâu đó rằng cánh tay được ghép bắn chết người , ra toà luật sư cãi rằng do cánh tay không phải do bị cáo - thân chủ của họ gây ra và truyện đó là câu truyện mở đầu cho cái gọi là mô hình khoa học mới "ý thức là một trạng thái của vật chất" của Max Tegmark . 

cái mà khúc mắc ở đây là liệu ý thức có tồn tại trong từng tế bào hay không ?

cái gì mình chưa chứng minh được thì chưa chắc nó không tồn tại , và cái mình chứng minh được chưa chắc đã là tuyệt đối đúng
Reply


Messages In This Thread
RE: Hội Thi Đố Vui Việt Best Xuân Canh Tý 2020 - by abc - 2020-02-26, 10:31 AM