2020-02-22, 11:42 PM
Về Sự Cứu Rỗi ... cũng có 2 điểm mà mình nên nhớ ở đây
i. Chúa cho mình thiệp mời "Invitattions"
- mình có quyền tự do lựa chọn ... đi hay không đi ... tin hay không tin
- Chúa không hề "ép dầu ép mỡ , ai nỡ ép duyên" ai cả ..... no no no ... tất cả chỉ là thiệp mời "Invitations" thôi .. không Hitler ... không ép bức ai cả :dance:
- nhưng mình sẽ lảnh hậu quả của quyết định mình
- Fair enough ?? right
- nếu có ai nghĩ là Vân quá aggressive gởi thiệp mời của Chúa ... thì Vân xin lỗi nhá ... I don't mean to be aggressive ... Chúa gởi thiệp mời , thì Vân ra phát thôi ... quyền đi hay không là quyền của bạn .. và bạn lãnh hậu quả của quyết định mình thôi
![[Image: 419WGGxh5CL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/419WGGxh5CL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg)
ii. Sự cứu rổi của Chúa ... có điều kiện ... chứ không phải không có điều kiện
(Yeah, Ngài yêu mình không điều kiện ... vì khi mình còn đang làm tội nhân , thì Ngài đả gửi Chúa Jesus xuống chết thay cho tội lổi của mình .. để mình được cứu .. đó là tình yêu vô điều kiện
Nhưng Sự cứu rổi của Ngài là có điều kiện ... ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ CHÚNG TA PHẢI "TIN VÀO CHUÁ JESUS + VÂNG LỜI" ... nếu không thoả mãn điều kiện này , thì chúng ta không nhận Sự Cứu Rổi của Ngài
aka ... chúng ta sẻ bị ném vào địa ngục đời đời
)
i. Chúa cho mình thiệp mời "Invitattions"
- mình có quyền tự do lựa chọn ... đi hay không đi ... tin hay không tin
- Chúa không hề "ép dầu ép mỡ , ai nỡ ép duyên" ai cả ..... no no no ... tất cả chỉ là thiệp mời "Invitations" thôi .. không Hitler ... không ép bức ai cả :dance:
- nhưng mình sẽ lảnh hậu quả của quyết định mình
- Fair enough ?? right
- nếu có ai nghĩ là Vân quá aggressive gởi thiệp mời của Chúa ... thì Vân xin lỗi nhá ... I don't mean to be aggressive ... Chúa gởi thiệp mời , thì Vân ra phát thôi ... quyền đi hay không là quyền của bạn .. và bạn lãnh hậu quả của quyết định mình thôi
![[Image: 419WGGxh5CL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/419WGGxh5CL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg)
ii. Sự cứu rổi của Chúa ... có điều kiện ... chứ không phải không có điều kiện
(Yeah, Ngài yêu mình không điều kiện ... vì khi mình còn đang làm tội nhân , thì Ngài đả gửi Chúa Jesus xuống chết thay cho tội lổi của mình .. để mình được cứu .. đó là tình yêu vô điều kiện
Nhưng Sự cứu rổi của Ngài là có điều kiện ... ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ CHÚNG TA PHẢI "TIN VÀO CHUÁ JESUS + VÂNG LỜI" ... nếu không thoả mãn điều kiện này , thì chúng ta không nhận Sự Cứu Rổi của Ngài
aka ... chúng ta sẻ bị ném vào địa ngục đời đời

