2020-02-17, 05:48 PM
(2020-02-17, 04:31 PM)BaEch Wrote: Nói chuyện với mấy thằng độc thân như ngoại đạo, lãng nhách, rừng hoang... khó ghê đimình biết thân biết phận
bàn chuyện tình yêu thì biết nói gì ngoài chuyện dĩ vãng?
Tao cũng chỉ biết nói chuyện cổ tích thôi.
Bi giờ mấy nàng cỡ tuổi tau thì hì hì tụi nó đã/sắp làm bà bà rồi còn mấy nàng làm tau ... nuốt nước miếng
Thằng RH tau không rành.
Có mỗi thằng N.Đ ở nơi đắc địa thì lại lý tưởng quá xá nên cũng thấy toàn lôi tích cũ ra ngồi trầm ngâm. :full-moon-with-face4:
