2018-02-23, 02:39 PM
(2018-02-23, 02:29 PM)Be 3 Wrote: Thank you chi...lâu lắm rồi không được ăn hột vịt lộn. dể bữa nào e tìm chợ P mua thử..
Chị khoái ăn hột vịt lộn lắm, tại lúc nhỏ, chỉ được ăn khi bị bệnh thôi, để lấy lại sức, còn lúc khoẻ là Me chị đâu có đủ tiền mà cho 7 đứa ăn một lượt :)
(2018-02-23, 02:27 PM)Mimo Wrote: Sao chị DF siêng quá, ngày nào cũng có food ngon quá![]()
Cái máy sấy hay quá. Để dành đồ ăn khô được há chị.
Chị DF ơi cho mm hỏi nhỏ, sao chị chụp hình food đẹp quá, chỉ cho mm bí quyết đi thi nha chị, chỉ mình Mm thôi nha coi chừng bé 3 và Gracie thấy... :kiss:
Tại ham ăn nên phải lăn vô bếp đó mimo ơi, còn nhiều món cuối tuần này làm, nhưng chưia biết món nào trước, món nào sau :)
Trái gì thích sấy thì cứ thẩy vô đó, như xoài là 1 buổi là xong, còn chuối nguyên trái phải 1 ngày 1 đêm, khổ qua sấy khô làm trà uống cũng tốt lắm
À, chớp hình thì lúc đầu cũng loạn xà ngầu, chớp 10 tấm, lấy được 2-3 tấm :full-moon-with-face4:
Bây giờ thì có khi leo lên ghế để lấy đúng góc độ nữa đó ...hahaha

APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA