2020-02-11, 01:35 AM
[quote pid='203627' dateline='1581398582']
Tui trước giờ có chửi bạn hồi nào đâu mà chỉ có bạn chửi tui, bạn đừng chối nhe BaEch vì có chứng cớ ràng ràng ra đó làm sao làm mặt dày mặt dạn chối cho được. Bạn chửi tui, bạn rất bình tỉnh mà chửi. Tui bị bạn chửi, tui luôn vui vẻ nghe chửi. Trong hai chúng ta người chửi và người nghe chửi ai cũng bình hoà, bình tỉnh, chả có ai nhảy tưng tưng như mấy con khỉ mắc kinh phong. Vậy mà có người thứ ba đứng ngoài nghe rồi nhảy tưng tưng như con khỉ mắc kinh phong thì ai thấy mà không bực mình cho là thứ đàn bà nhiều chuyện. Cho nên tui mới bảo bạn chửi cho nó một mạch cho nó ớn nghề chửi của bạn. Còn bạn không chửi nó thì tuỳ bạn, tui cũng không muốn nói vô thêm. Nếu không khí căng thẳng, không vui rồi có người thứ ba thấy mà nhảy disco thì không ai có ý kiến, đàng này hai bên đều vui vẻ, chỉ chọc qua lại vài câu cho vui nhà vui cửa mà người ngoài cuộc nhảy tưng lên như bị mắc chứng động kinh là thế nào. Tui nói vậy bạn BaEch nghe có lý không.
[/quote]
Ba Ếch,anh có một tên bạn quý hóa nhễ!
Người ta nói không sai"Chọn bạn mà chơi-chọn nơi mà ở"
Đậu xanh rau má cái đứa xưng là bạn của anh!
Tui trước giờ có chửi bạn hồi nào đâu mà chỉ có bạn chửi tui, bạn đừng chối nhe BaEch vì có chứng cớ ràng ràng ra đó làm sao làm mặt dày mặt dạn chối cho được. Bạn chửi tui, bạn rất bình tỉnh mà chửi. Tui bị bạn chửi, tui luôn vui vẻ nghe chửi. Trong hai chúng ta người chửi và người nghe chửi ai cũng bình hoà, bình tỉnh, chả có ai nhảy tưng tưng như mấy con khỉ mắc kinh phong. Vậy mà có người thứ ba đứng ngoài nghe rồi nhảy tưng tưng như con khỉ mắc kinh phong thì ai thấy mà không bực mình cho là thứ đàn bà nhiều chuyện. Cho nên tui mới bảo bạn chửi cho nó một mạch cho nó ớn nghề chửi của bạn. Còn bạn không chửi nó thì tuỳ bạn, tui cũng không muốn nói vô thêm. Nếu không khí căng thẳng, không vui rồi có người thứ ba thấy mà nhảy disco thì không ai có ý kiến, đàng này hai bên đều vui vẻ, chỉ chọc qua lại vài câu cho vui nhà vui cửa mà người ngoài cuộc nhảy tưng lên như bị mắc chứng động kinh là thế nào. Tui nói vậy bạn BaEch nghe có lý không.
[/quote]
Ba Ếch,anh có một tên bạn quý hóa nhễ!
Người ta nói không sai"Chọn bạn mà chơi-chọn nơi mà ở"
Đậu xanh rau má cái đứa xưng là bạn của anh!