2020-02-06, 02:47 PM
(2020-02-06, 02:40 PM)Cõi Lơ Lửng Wrote: Thế giới này nó là như vậy. Nếu trên kia vẫn còn bầu trời và dưới kia vẫn còn mặt đất thì chuyện chay mặn vẫn phải chung cùng sánh bước. Nếu loài người chay không thì tịnh quá, và nếu loài người mặn quá thì sanh ra động. Tạo hoá tạo ra sinh linh vạn vật phải có âm dương mới điều hoà. Vì vậy, ai chay ai mặn cũng đều do duyên phận của họ. Có nhiều cụ già muốn ăn mặn cũng không được vì phải ăn chay để bảo tồn sức khoẻ. Cũng có nhiều đứa trẻ sinh ra lại ăn chay nhưng vì sức khoẻ nên phải ăn mặn từ từ.
Âm, dương không có như vậy mà nó là thanh và trược. Ăn mặn là trược khí. Trược dẩn về địa ngục. Ăn chay là thanh khí. Thanh khí dẩn về trời, về thiên đàng.