2020-02-04, 11:14 PM
(2020-02-04, 10:30 PM)RungHoang Wrote: Tôi sẻ không dám nói tới họ . --> Vì đó là 1 cái nghề của họ .
Thí dụ như 1 thợ nấu trong nhà hàng, ông ta xào rất nhiều món ăn mỗi ngày, nhưng không phải xào cho bản thân ông ta ăn đâu, mà là xào cho người khác ăn đó . Ông thợ nấu chỉ nhận cái tiền lương xào đó thôi . Cho nên ông ta bỏ cả đóng bột ngọt vào, cứ ăn cho ngon đi, chết thì ráng mà chịu .
Ở đây là net, nói dóc không nhận được gì từ đây . Với lại, ít ai lý luận rằng ngoài kia thiếu gì ăn trôm, thì suy ra dù tôi làm ăn trôm cũng rất hợp lý . Lý luận như vậy kỳ lắm
Ông thợ nấu nào làm hại khách hàng bằng cách bỏ cả đống bột ngọt, chủ nhà hàng làm tội ổng nếu biết chuyện. Bạn nói trên net mà hợp ý Phật, Phật thưởng bạn. Hợp ý Chúa, Chúa thưởng cho bạn vì Chúa, Phật không thể phân thân làm chuyện đó. Như thế nếu bạn nói mà không hợp ý bề trên mới gọi là nói dóc. Hợp ý là một vấn đề khác. Hai ổng sẽ nói : Á, thằng này giỏi . Linh Mục cũng vậy, ông nào nói trúng ý Chúa sẽ được Chúa khen chớ không bảo ổng nói xạo. Khen rồi thì sẽ có thưởng. Cho nên chẳng phải Linh Mục nào cũng bỏ cả đống bột ngọt vô thức ăn để đầu độc người ta. Có người có lương tâm, cũng có người không có lương tâm mà làm thế.
