2020-02-04, 05:26 PM
(2020-02-04, 05:19 PM)abc Wrote: [quote pid='200894' dateline='1580854266']
post 505, 507 và 509 lại không đồng ý với bạn
Trần gian là nơi chốn, việc này ai cũng biết. Nếu sau khi bỏ cái nhà này mà không tới nhà mới ở thì ở đâu ? Đừng có nói là tui cứ bay trên mây để mỗi khi gặp mưa gió lạnh lẽo thì bị ướt nhem, cảm cúm.
[/quote]
trần gian thì ai cũng hiểu theo qui ước là nơi chốn
còn khái niệm thiên đàng và địa ngục thì tuỳ , không nhất thiết phải là nơi chốn mà tuỳ theo ngữ cảnh nữa
[/quote]
Nếu thiên đàng, địa ngục chỉ là sự cảm nhận thì sau khi chết linh hồn con người ở đâu. Bay trên mây hoài phải không.
