2020-02-02, 04:35 PM
[quote pid='200294' dateline='1580676428']
Giáo phái nào tín ngưởng nào cũng cho của mình là nhất và nghĩ đối phương là cuồng tín. Đạo không có tội chỉ cái tội của cái TÔI nằm chình ình to tướng trong tâm của con người quá lớn. Người nào soi mói nhiều về niềm tin của kẻ khác thì người đó cái bản ngã vẫn còn ngất ngưởng. Phật tại tâm, chẳng cần so đo, chẳng cần tìm kiếm, lo mà chùi sáng cái tâm của mình trước, đó là lĩnh ngộ một phần trong cuộc sống. Đạo Thanh Hải dù sao cũng tốt hơn các đạo khác bằng chứng là những người theo đạo nầy phải tuân theo giáo luật ăn chay trường không sát sanh và thiền vài tiếng một ngày, chẳng phải đó lại là một cái tội hay sao mà đem ra lên án nặng nề?
[/quote]
Bạn lên tiếng thì tôi nói vài lời. Anh chị ăn chay trường, tu thiền gì đó thì không ai nói gì cả. Nhưng đừng có quy kết những người khác không ăn chay là gây hại thế giới này: đây gọi là cuồng tín bạn. Tôi nhớ mấy năm trước có vài đồng tu nào đó khuyến khích quảng bá ăn chay trường cứu thế giới trên các diễn đàn.v.v... Và người khác phản đối thì chửi rủa những người ăn mặn là ma quỷ. Cái miệng ăn chay, nhưng cái tâm thì vẫn sân ác mắng người. Bạn nghĩ sao? Thứ hai, quảng bá đạo lý ăn chay trường tu thiền thì okay, nhưng quyến rũ đồng tu nhất là những người già cả mua đồ dùng quần áo trang sức để được hưởng lực lượng gia trì Thượng đế với cái giá cắt cổ thì nhẫn tâm quá. Người già cả họ sống nhờ trợ cấp, hoặc tiền về hưu... mà đành lòng lấy tiền họ sao? Tôi thấy mấy bác già cả tin tưởng bỏ tiền ra mua đồ dùng gia trì đó mà chạnh lòng. Đúng ra nên tặng cho họ thì phải hơn.
Giáo phái nào tín ngưởng nào cũng cho của mình là nhất và nghĩ đối phương là cuồng tín. Đạo không có tội chỉ cái tội của cái TÔI nằm chình ình to tướng trong tâm của con người quá lớn. Người nào soi mói nhiều về niềm tin của kẻ khác thì người đó cái bản ngã vẫn còn ngất ngưởng. Phật tại tâm, chẳng cần so đo, chẳng cần tìm kiếm, lo mà chùi sáng cái tâm của mình trước, đó là lĩnh ngộ một phần trong cuộc sống. Đạo Thanh Hải dù sao cũng tốt hơn các đạo khác bằng chứng là những người theo đạo nầy phải tuân theo giáo luật ăn chay trường không sát sanh và thiền vài tiếng một ngày, chẳng phải đó lại là một cái tội hay sao mà đem ra lên án nặng nề?
[/quote]
Bạn lên tiếng thì tôi nói vài lời. Anh chị ăn chay trường, tu thiền gì đó thì không ai nói gì cả. Nhưng đừng có quy kết những người khác không ăn chay là gây hại thế giới này: đây gọi là cuồng tín bạn. Tôi nhớ mấy năm trước có vài đồng tu nào đó khuyến khích quảng bá ăn chay trường cứu thế giới trên các diễn đàn.v.v... Và người khác phản đối thì chửi rủa những người ăn mặn là ma quỷ. Cái miệng ăn chay, nhưng cái tâm thì vẫn sân ác mắng người. Bạn nghĩ sao? Thứ hai, quảng bá đạo lý ăn chay trường tu thiền thì okay, nhưng quyến rũ đồng tu nhất là những người già cả mua đồ dùng quần áo trang sức để được hưởng lực lượng gia trì Thượng đế với cái giá cắt cổ thì nhẫn tâm quá. Người già cả họ sống nhờ trợ cấp, hoặc tiền về hưu... mà đành lòng lấy tiền họ sao? Tôi thấy mấy bác già cả tin tưởng bỏ tiền ra mua đồ dùng gia trì đó mà chạnh lòng. Đúng ra nên tặng cho họ thì phải hơn.