2020-02-02, 03:13 PM
Bạn LTP,
Tôi nói "chưa rõ thực hư" thực sự là về việc bà lấy chồng trong một đoạn viết tách riêng, bạn không chiu đọc rõ. Bạn cho là thực thì tùy nơi bạn. Còn chuyện âm mưu danh lợi gì gì đó, tôi lười bàn tới. Thời buổi bây giờ, những hệ thống chính trị, văn hóa xã hội này nọ với những khẩu hiệu êm tai, đẹp mắt... cũng đầy dẫy mưu toan lợi lộc cho bè phái.
Có một điều này tôi có cái nhìn khác với bạn LTP về chuyện bà giảng thuyết đạo lý với ý đồ âm mưu lừa bịp những người cả tin, nông nỗi. Tôi lại thấy khác, tôi nghĩ rằng chính bản thân bà cũng tin tưởng cái pháp Quán âm đó là "xịn" hơn cả những pháp môn của các tôn giáo, giáo phái khác nên bà bằng mọi cách thuyết giảng để mọi người theo con đường của bà. Bạn nghĩ bà là tà đạo, nhưng bà thì nghĩ rằng đạo lý của bà mới là chánh tông, thứ thiệt, siêu việt hơn mọi đạo lý khác. Thật ra nếu có trách thì người ta nên tự trách chính mình. Ăn uống thì lựa chọn món ăn bổ khỏe, ngon miệng, và bỏ công sức thời gian chế biến rất nhiều .v.v... Nhưng, những chuyện như chính trị, văn hóa xã hội thì đa số ít ai chịu đọc và bỏ công suy tư tìm hiểu những gì mình nghe mình đọc, mà trái lại để cho những kẻ lãnh đạo, những kẻ lãnh tụ, những tay diễn thuyết, những cuốn sách suy nghĩ thế cho mình. Mình thích sống hưởng thụ an toàn vui vẻ như con cá con chim trong cái lồng, cái chậu đẹp đẽ. Mình thích theo số đông, vì cho rằng hễ đông người tôn sùng theo một điều gì đó, một biểu tượng gì đó... thì đó là chân mỹ. Đâu phải có nhiều người tán thành mà biểu tượng hay điều gì đó là lẽ phải, lẽ thật... Biết đâu đó chỉ là theo tiếng gọi của dục vọng.
Tôi nói "chưa rõ thực hư" thực sự là về việc bà lấy chồng trong một đoạn viết tách riêng, bạn không chiu đọc rõ. Bạn cho là thực thì tùy nơi bạn. Còn chuyện âm mưu danh lợi gì gì đó, tôi lười bàn tới. Thời buổi bây giờ, những hệ thống chính trị, văn hóa xã hội này nọ với những khẩu hiệu êm tai, đẹp mắt... cũng đầy dẫy mưu toan lợi lộc cho bè phái.
Có một điều này tôi có cái nhìn khác với bạn LTP về chuyện bà giảng thuyết đạo lý với ý đồ âm mưu lừa bịp những người cả tin, nông nỗi. Tôi lại thấy khác, tôi nghĩ rằng chính bản thân bà cũng tin tưởng cái pháp Quán âm đó là "xịn" hơn cả những pháp môn của các tôn giáo, giáo phái khác nên bà bằng mọi cách thuyết giảng để mọi người theo con đường của bà. Bạn nghĩ bà là tà đạo, nhưng bà thì nghĩ rằng đạo lý của bà mới là chánh tông, thứ thiệt, siêu việt hơn mọi đạo lý khác. Thật ra nếu có trách thì người ta nên tự trách chính mình. Ăn uống thì lựa chọn món ăn bổ khỏe, ngon miệng, và bỏ công sức thời gian chế biến rất nhiều .v.v... Nhưng, những chuyện như chính trị, văn hóa xã hội thì đa số ít ai chịu đọc và bỏ công suy tư tìm hiểu những gì mình nghe mình đọc, mà trái lại để cho những kẻ lãnh đạo, những kẻ lãnh tụ, những tay diễn thuyết, những cuốn sách suy nghĩ thế cho mình. Mình thích sống hưởng thụ an toàn vui vẻ như con cá con chim trong cái lồng, cái chậu đẹp đẽ. Mình thích theo số đông, vì cho rằng hễ đông người tôn sùng theo một điều gì đó, một biểu tượng gì đó... thì đó là chân mỹ. Đâu phải có nhiều người tán thành mà biểu tượng hay điều gì đó là lẽ phải, lẽ thật... Biết đâu đó chỉ là theo tiếng gọi của dục vọng.